Được cứu trên nóc nhà trôi dạt ngoài biển

Sau trận động đất, sóng thần, một người đàn ông 60 tuổi đã được cứu thoát khi đang phải ngồi trên nóc ngôi nhà trôi lềnh bềnh cách bờ 15 km. Đó là ông Hiromitsu Shinkawa, sống ở thành phố Minami Soma thuộc quận Fukushima.


Ông đã được một tàu khu trục của Bộ Quốc phòng phát hiện. Ông Shinkawa cho biết, sóng thần đã ập vào khi vợ chồng ông quay về nhà lấy một số đồ đạc sau trận động đất, vợ ông đã bị cuốn đi và vẫn mất tích.

Ông kể: “Nhiều thuyền và trực thăng đi qua nhưng không nhìn thấy tôi. Tôi nghĩ là đã đến ngày cuối cùng trong đời mình rồi”. Sau khi được cứu, ông Shinkawa vẫn ở trong tình trạng sức khỏe tốt. Nhờ thời tiết thuận lợi và biển tương đối yên nên ông mới có thể trụ trên mái nhà suốt 48 giờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN