Đến Azerbaijan xem núi “bốc hỏa”

Azerbaijan là một quốc gia nhỏ bé nhưng khá cuốn hút đối với khách du lịch. Một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng ở đây là núi Yanar Dag hay còn được biết đến với biệt danh “núi bốc hỏa”.

Khách du lịch sưởi ấm bên ngọn lửa tại núi Yanar Dag.


Đúng với tên gọi của mình, ngọn núi này đã đỏ lửa trong khoảng thời gian dài và chưa có dấu hiệu tắt. Núi Yanar Dag nằm trên bán đảo Absheron, cách thủ đô Baku 25 km về phía bắc. Không giống như các núi lửa bùn khác ở Azerbaijan, Yanar Dag không phun ra bùn hay chất lỏng, do đó núi có thể “thoải mái” bốc lửa bao lâu tùy thích.

Bức tường lửa dài 10 m cháy liên tục tạo ra một cảnh tượng đặc biệt vào ban đêm. Không khí quanh “lò sưởi” lộ thiên này luôn đậm đặc mùi khí gas. Bên cạnh đó, gió thổi cũng khiến những ngọn lửa có hình dạng hết sức kỳ lạ.

Do lửa tại Yanar Dag lúc nào cũng rực cháy bất kể thời tiết nên người dân địa phương coi ngọn núi này là một nơi linh thiêng. Theo lý giải của các nhà khoa học, Azerbaijan là một quốc gia với trữ lượng dầu mỏ và khí đốt dồi dào. Lửa cháy quanh núi Yanar Dag bắt nguồn từ khí gas bốc lên từ dưới lòng đất.

Yanar Dag không phải là ngọn núi bốc hỏa duy nhất tại Azerbaijan nhưng lửa ở những địa điểm khác đã tắt ngấm khi người ta bắt đầu khai thác dầu mỏ. Nhà thám hiểm Marco Polo từng nói về sự xuất hiện của lửa ở khắp bán đảo Absheron trong chuyến đi của ông tới Baku hồi thế kỷ 13. Nhà văn nổi tiếng người Pháp Alexandre Dumas cũng từng nhắc đến những ngọn lửa đặc biệt này vào thế kỷ 18.

Chu du 19 nước trong 24 giờ
Chu du 19 nước trong 24 giờ

Nếu “Vòng quanh thế giới trong 80 ngày” chỉ là một tiểu thuyết thì “chu du 19 nước trong 24 giờ” lại là câu chuyện có thật đáng ngưỡng mộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN