Cựu Tổng thống Park bị thẩm vấn tại trung tâm giam giữ

Các công tố viên nhà nước Hàn Quốc ngày 4/4 đã lần đầu thẩm vấn Tổng thống bị phế truất Park Geun Hye, kể từ khi bà bị bắt hôm 31/3 liên quan đến vụ bê bối tham nhũng và lạm dụng quyền lực dẫn đến việc chấm dứt quyền điều hành đất nước của bà.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (giữa) được áp giải tới nơi tạm giam sau khi rời khỏi Văn phòng Công tố quận Seoul ngày 31/3. Ảnh: THX/TTXVN

Các công tố viên đã đến Trung tâm Giam giữ Seoul ở ngoại ô thủ đô vào khoảng 9h20 để thẩm vấn cựu Tổng thống Park đang bị giam tại một phòng riêng.

Bà Park đang phải đối mặt với 13 cáo buộc, trong đó có tội nhận hối lộ, nhưng bà đã bác bỏ tất cả những cáo buộc nhằm vào mình. Dự kiến, các công tố viên sẽ chính thức kết tội bà Park vào giữa tháng 4, sau khi thẩm vấn bà vài lần.

Sáng sớm 31/3, bà Park đã bị bắt giữ trong cuộc điều tra về bê bối chính trị gây chấn động nước này khiến bà bị phế truất.

Sau buổi thẩm vấn kéo dài hôm 30/3, Tòa án quận trung tâm Seoul đã phê chuẩn lệnh bắt giữ bà Park với một loạt cáo buộc như hối lộ, lạm quyền và tiết lộ bí mật của chính phủ.

Bà Park Geun-hye bị phế truất chức tổng thống theo quyết định của Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 10/3 vừa qua. Cựu lãnh đạo này bị cho là đã để người bạn thân Choi Soon-sil can thiệp vào công việc nhà nước và trục lợi bằng cách sử dụng ảnh hưởng dựa trên các mối quan hệ với tổng thống.

Như vậy với động thái trên, bà Park Geun-hye là cựu tổng thống thứ 3 của Hàn Quốc bị bắt giữ với các cáo buộc hình sự, sau hai ông Roh Tae-woo và Chun Doo-hwan. Đây là kết cục bi thảm cho sự nghiệp chính trị của bà Park Geun-hye, người lên nắm quyền 4 năm trước với cam kết về một nhiệm kỳ tổng thống làm việc theo nguyên tắc, đáng tin cậy và không tham nhũng.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye sống ra sao trong trại giam?
Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye sống ra sao trong trại giam?

Là con gái của cựu Tổng thống Park Chung-hee, cựu Tổng thống vừa bị phế truất Park Geun Hye đã sống gần hai mươi năm trong Nhà Xanh ở Seoul. Lúc này thì bà đang bị nhốt trong phòng tạm giam, hưởng chế độ ăn 1,3 USD một bữa và phải tự rửa bát, giặt quần áo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN