Cựu Tổng thống Ápganixtan bị ám sát

Ngày 21/9, ông Burhanuddin Rabbani, cựu Tổng thống Ápganixtan và là Chủ tịch Hội đồng hòa bình tối cao nước này, đã bị sát hại trong một vụ đánh bom liều chết.

Người dân Ápganixtan mang theo ảnh cựu Tổng thống Rabbani tập trung bên ngoài nhà riêng của ông ở thủ đô Cabun ngày 21/9. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo Cơ quan Điều tra tội phạm thủ đô Cabun, có hai đối tượng là thành viên Taliban đã gặp ông Rabbani tại nhà riêng của ông (gần tòa Đại sứ quán Mỹ) và kích hoạt khối thuốc nổ. Vụ nổ làm ông Rabbani thiệt mạng và làm bị thương ông Massom Stanikzai, Trưởng Ban thư ký Hội đồng hòa bình. Nguồn tin cảnh sát cho hay kẻ tấn công liều chết đã cuốn thuốc nổ vào chiếc khăn xếp đội đầu khi đến gặp ông Rabbani.

Taliban cùng ngày bác bỏ thông tin cho rằng lực lượng này đã nhận trách nhiệm vụ ám sát ông Rabbani, đồng thời từ chối bình luận về vụ việc.

Vài giờ sau khi xảy ra vụ sát hại cựu Tổng thống Ápganixtan, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cực lực lên án vụ ám sát, coi đây là một “hành động bạo lực vô nhân đạo”. Ông Obama bày tỏ tin tưởng sự việc này sẽ không ngăn cản được những nỗ lực hướng tới tự do của Ápganixtan. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pakixtan ra tuyên bố lên án vụ ám sát, đồng thời nhấn mạnh rằng cựu Tổng thống Rabbani là “một người bạn” mà Pakixtan cộng tác chặt chẽ trong các nỗ lực hòa bình. Anh hy vọng vụ tấn công liều chết này sẽ không tác động tới nỗ lực tiến tới hòa bình và hòa giải của Ápganixtan. Lãnh đạo và quan chức cấp cao nhiều nước khác cũng lên án vụ sát hại ông Rabbani, đồng thời bày tỏ ủng hộ nhân dân Ápganixtan. Tổng thống Ápganixtan Hamid Karzai đã rút ngắn lịch trình tham dự kỳ họp của Đại hội đồng LHQ để về nước. Ông Karzai kêu gọi người dân đoàn kết sau vụ việc, đồng thời tuyên bố Ápganixtan sẽ không nhụt chí trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình.

Minh Đức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN