Cuộc họp báo thường niên thú vị của Tổng thống Putin

Dù đã thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đối thoại trực tuyến rất thông minh, hóm hỉnh với người dân Nga trên truyền hình, song cảm giác lần đầu tiên được trực tiếp tham dự một cuộc họp báo lớn của ông Putin vẫn làm tôi háo hức.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo.


Cuộc họp báo thường niên lần thứ 9 của Tổng thống Nga năm nay vẫn diễn ra tại Trung tâm thương mại quốc tế trên phố Krasnopresnenskaya Nabereznaya ở thủ đô Moskva. Con số làm tôi bất ngờ là hơn 1.300 phóng viên đã đăng ký tham gia cuộc gặp.

Nhóm phóng viên Việt Nam chúng tôi khởi hành tới địa điểm họp báo từ sớm, khi trời còn tờ mờ sáng (mùa đông ở Nga, 8-9 giờ trời vẫn chưa sáng rõ). Tuy nhiên, khi đến nơi, chúng tôi thấy một lượng lớn phóng viên đã có mặt tại hội trường nơi diễn ra họp báo, chủ yếu là các phóng viên ảnh và phóng viên hình, xếp thành hàng dài hàng để vào chiếm chỗ tốt tác nghiệp. Nhiều phóng viên khác cũng tới “xếp lốp” song là để chọn vị trí thuận lợi để Tổng thống Putin có thể thấy và trả lời câu hỏi họ đưa ra.

Nhiều phóng viên vận trang phục dân tộc, hay sử dụng các biện pháp khác để tạo sự chú ý.


Rất nhiều phóng viên khác, đến “chiếm chỗ” từ sớm, mang theo những bảng chữ mang thông điệp của mình với nhiều cách thể hiện khác nhau.


Tôi lưu ý tới một phóng viên dân tộc nhiều tuổi, bà Ardeyeva Angelina Sergeyeva đến từ khu tự trị Nenet của LB Nga, tay đeo một chiếc nơ đỏ bắt mắt. Bà vui vẻ cho biết, bà tới đây để hỏi Tổng thống về vấn đề phát triển Bắc Cực và chiếc nơ bà đeo là thủ thuật nhằm thu hút sự chú ý của Tổng thống.

Bà Ardeyeva Angelina Sergeyeva.


Một nữ phóng viên khác, vận trang phục rất kiểu cách của CH Buryatia trả lời phỏng vấn cho biết cô lần đầu tiên tham dự sự kiện này.  Bầu không khí trong hội trường nhộn nhịp, khi các phóng viên, người thì lo phỏng vấn, người thì hồi hộp chuẩn bị và chờ đợi để được nêu câu hỏi. Các phóng viên Việt Nam cũng được phỏng vấn xem họ chuẩn bị nêu câu hỏi gì với Tổng thống song thật đáng tiếc, chúng tôi còn phải tác nghiệp và thực sự không chuẩn bị để đặt câu hỏi với ông Putin.

Ai cũng trông đợi có thể nêu câu hỏi của mình với Tổng thống.


Phóng viên Việt Nam trả lời truyền thông Nga.



Không khí trong hội trường dịu xuống khi loa phóng thanh thông báo Tổng thống Putin xuất hiện. Và rồi, điều tất cả mong chờ cũng đã đến, Tổng thống Putin bước vào phòng họp, tất cả phóng viên ngồi các hàng ghế đầu đều đứng dậy để chụp ảnh ông, khiến cho cánh quay phim phía dưới không thể ghi đầy đủ thời điểm ông bước vào phòng họp.

Tổng thống Putin đã bắt đầu cuộc họp bằng những câu nói đầy thiện cảm: “Chào các bạn, tôi có cảm giác như chúng ta chưa chia tay nhau. Năm ngoái chúng ta đã ngồi với nhau ở đây, và trong nháy mắt, một năm đã trôi qua, quả là một năm lao động miệt mài”.

Cuộc họp báo trở nên thú vị ngay từ đầu với những câu hỏi đầu tiên của phóng viên liên quan tới vấn đề “nóng” Ukraine. Phóng viên Alexander Chudodeev của báo “Itogi” hỏi: “Xin ngài giải thích sự hào phóng (nước Nga) dành cho Ukraine, ngài có trông đợi Ukraine đáp lại gì?".

Phóng viên UNIAN còn đặt câu hỏi khó hơn: “Có phải trong 3 năm Ukraine phải chịu giá khí đốt cao, còn nay giảm giá? Nghĩa là giá trước đó quá cao? Xin ngài nói rõ 15 tỷ USD có phải là cái giá để Ukraine từ chối liên kết với EU? Liệu ngài sẵn sàng chi thêm bao nhiêu để Kiev chính thức không hướng sang châu Âu?”

Tuy nhiên Tổng thống Putin vẫn điềm tĩnh, câu trả lời hóm hỉnh của ông khiến cả hội trường ồ lên. Ông nói: “Đó, cuộc trao đổi đã trở nên nghiêm trọng rồi đó. Thế anh muốn bao nhiêu?” và ông khẳng định: “Chúng tôi thường sử dụng ngôn từ ‘dân tộc anh em’ … nếu là nước anh em, chúng ta cần hậu thuẫn họ trong tình hình khó khăn, đây là nguyên nhân chính những quyết định của chúng tôi”.

Phóng viên với cách gây chú ý của mình.



Các phóng viên hỏi Tổng thống Putin về vấn đề người kế nhiệm và nhân vật thứ 2 trên chính trường Nga. Về nhân vật số 2, ông Putin đã liệt kê những chính trị gia lâu năm trong Duma quốc gia như Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga Gennady Zyuganov, Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do Vladimir Zhirinovsky, Sergei Mironov của Đảng Nước Nga công bằng và Thủ tướng Dmitry Medvedev. Còn người kế nhiệm, ông không trả lời vì “chẳng có gì để mà nói”.

Đáp lại câu hỏi về các thành công đối ngoại của Nga trong năm 2013, đặc biệt là những sáng kiến của Nga trong việc giải quyết các vấn đề Syria và Iran. Ông Putin chỉ trả lời khiêm tốn, nhiều ẩn ý: “Cộng đồng quốc tế đã đạt được tiến bộ trong việc giải quyết những thách thức đó. Điều này không thể nếu thiếu sự hợp tác của châu Âu, Mỹ và Trung Quốc. Chúng tôi không thiên lệch. Trong các vấn đề này, cách tiếp cận của chúng tôi có nguyên tắc, dựa trên nguyên tắc luật pháp quốc tế. Và chúng tôi có thể tự hào về điều đó. Tuy nhiên xin nhắc lại, nếu thiếu sự hợp tác của các đồng nghiệp, điều này là không thể. Chúng tôi cảm ơn họ”.

Cứ như thế, cuộc họp báo của Tổng thống Putin thật nhiều điều thú vị. Cuộc gặp năm nay kéo dài khoảng 4 tiếng. Tổng thống Nga đã trả lời câu hỏi của 52 phóng viên. 8 cuộc họp báo trước có tổng thời gian là 24 giờ 59 phút, trong đó cuộc họp báo đạt kỷ lục về thời gian – 4 giờ 40 phút - diễn ra năm 2008.


Tin, ảnh: Duy Trinh (Pv TTXVN tại Nga)




Ông Putin họp báo marathon với hơn 1.000 nhà báo
Ông Putin họp báo marathon với hơn 1.000 nhà báo

Hơn 1.300 nhà báo đại điện cho các đơn vị truyền thông hôm nay đã được cử đến tham dự cuộc họp báo “marathon” lần thứ 9 trong 3 nhiệm kỳ của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN