Cõng "hổ" chạy maratông

Nhiếp ảnh gia chuyên chụp động vật hoang dã người Anh, Paul Goldstein, dự định thực hiện bốn chuyến chạy maratông, trên lưng đeo một hình nộm hổ Bengal, nhằm gây quỹ bảo vệ loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng này.


Con hổ hình nộm của Paul được làm bằng khung nhôm, dài 3 mét, nặng 14 kg. Anh sẽ đeo nó liên tục trên lưng trong bốn chuyến chạy việt dã dự kiến thực hiện trong tháng 4/2010 ở Brighton, Manchester, Cardiff và Luân Đôn.

Qua đợt chạy này, Paul dự kiến quyên góp được hơn 30.000 bảng (khoảng 1 tỷ đồng Việt Nam) cho quỹ bảo vệ hổ Bengal, đồng thời cảnh báo mọi người về nguy cơ không còn được ngắm loài thú tuyết đẹp này.

Để chuẩn bị cho đợt chạy maratông, Paul, năm nay 48 tuổi, đã phải hằng ngày tập chạy khoảng 10 km kể từ tháng 10 năm ngoái.


Đầu thế kỷ 20, thế giới còn khoảng 45.000 cá thể hổ Bengal, sống tập trung ở các khu rừng thuộc Ấn Độ, nhưng hiện nay con số này giảm còn chưa đầy 1.000. Anh Paul đã tới nhiều nơi ở Kênya, Ấn Độ, Nam Cực và Bắc Cực để chụp ảnh động vật hoang dã và từng đoạt nhiều giải thưởng về lĩnh vực này.

Vũ Hội

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN