Chuyện người cha già tìm con gái

“Con gái tôi tên là Yoko Oosato. Có ai nhìn thấy nó không?” – đó là câu hỏi luôn thường trực trên môi người cha 76 tuổi Masahira Kasamatsu khi ông đi tìm con gái mất tích sau trận động đất, sóng thần vừa xảy ra.

Con gái ông đã làm việc 30 năm tại sân bay Sendai – khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Trong suốt ba ngày, ông Kasamatsu gọi điện cho con gái trong vô vọng mà không thể liên lạc được. Hàng ngày ông nghe tin tức trên đài và nhen nhóm hi vọng tìm thấy con khi không thấy tên cô trong danh sách người chết. Ông cùng vợ đã lái ô tô về phía sân bay để tìm con nhưng đường không thể đi được, xăng lại cạn. Hai vợ chồng già đã phải ngủ qua đêm trong chiếc xe lạnh lẽo để sáng dậy, họ lại tiếp tục lội bùn nước tìm con. Ông tâm sự: “Tôi biết con gái tôi có thể là một trong số nhiều người đã thiệt mạng nhưng tôi hi vọng nó vẫn còn sống. Giờ tôi chỉ có lời cầu nguyện đó thôi”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN