Chuyện đời của gã ăn xin kiếm 1,6 tỷ đồng/năm

Đều đặn 9h sáng hàng ngày, Simon Wright dắt theo một chú chó ra phố và ngồi xin tiền ở đó ít nhất 8 tiếng rồi mới trở về nhà. Người đàn ông này còn “làm việc” cả cuối tuần bởi số tiền hắn kiếm được sau mỗi buổi thực sự không hề nhỏ - khoảng 200 bảng Anh (hơn 6,5 triệu đồng).

Màn kịch hoàn hảo


Theo tính toán của cảnh sát, mỗi năm Simon có thể kiếm được hơn 50.000 bảng Anh (tương đương 1,6 tỷ đồng) từ túi của những người tốt bụng. Thậm chí, hắn còn sinh sống trong căn hộ đắt tiền có giá 300.000 bảng Anh.

 


Hành vi trục lợi từ lòng tốt của người khác đã được gã ăn xin 37 tuổi này thực hiện từ cách đây 3 năm và mới chỉ bị phát giác vào tháng trước.


Có thể nói Simon là một kẻ ăn xin chuyên nghiệp và vô cùng may mắn. Hàng ngày, hắn ăn vận những bộ quần áo nhếch nhác và luôn dắt theo 1 chú chó đến những khu phố đông người qua lại nhất ở London để kiếm ăn. Địa điểm ngồi xin tiền của hắn luôn được lên kế hoạch từ trước như cạnh những trạm rút tiền tự động và các ga tàu điện ngầm có cả ngàn người qua lại mỗi ngày.

 

“Đói và vô gia cư” là dòng chữ ghi trên tấm bìa mà Simon mang theo người. Trên phố, hắn tỏ vẻ đói khổ, ngồi cuộn tròn trong chiếc túi ngủ và vuốt ve chú chó. Ngày nào may mắn hắn có thể kiếm được 200-300 bảng và tất cả số tiền xu lẻ sẽ được đổi ra tiền giấy vào cuối ngày. Simon Wright đã diễn xuất đạt đến nỗi được chính quyền thành phố xếp vào danh sách 1.000 người ăn xin nghèo khổ cần được giúp đỡ tại London.

 

Cô Hannah Artus một người thường đi làm qua khu vực Simon ngồi xin ăn cho biết: “Tôi đã cho anh ta tổng cộng hơn 10 bảng mỗi năm. Tôi cảm thấy tội lỗi nếu không cho anh ta chút tiền”.

 


“Sa ngã từ một đứa trẻ thiên thần”

 

Simon Wright được sinh gia trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu. Hắn được đi học tại trường dòng và được nuôi dạy với những chuẩn mực đạo đức đúng đắn.

 

Bà Sharon Hopkins, mẹ của kẻ ăn xin tinh vi này cho biết: “Từ một thiên thần, Simon đã trở thành một kẻ hoang dại. Mọi người thường nói thằng bé quá xinh đẹp để làm một cậu bé mà không ai ngờ được rằng đến tuổi thiếu niên Simon lại đổi tính nết”.

 


Simon cùng mẹ xuất hiện trên tấm áp phích quảng cáo cho Bệnh viện nhi Nottingham.


Tự hào khoe tấm hình của con trai hồi nhỏ, bà mẹ nói: “Simon được nuôi dạy trong môi trường tốt, được ăn no mặc ấm vậy mà đến tuổi thiếu niên, thằng bé thường xuyên bỏ nhà đi và vi phạm pháp luật. Ăn cắp, ăn xin, uống rượu và hút ma túy”.


Người cha của Simon cho rằng cuộc hôn nhân đổ vỡ của ông bà đã ảnh hưởng đến tâm lí của Simon. Khi đó, Simon mới 11 tuổi và cuộc đời của cậu bé bắt đầu lao xuống dốc.

 

Kẻ ăn xin cáu kỉnh Simon Wright đã từng có lúc đáng yêu như thế này.


Năm 18 tuổi, bạn gái của Simon mang thai và sinh ra một cô con gái. Tuy nhiên đứa bé này đã sớm qua đời vì bệnh đã khiến Simon càng trở nên lầm lì, cáu kỉnh với những người xung quanh.

 

Những chuỗi ngày tiếp theo trong cuộc đời, Simon đã liên tiếp phạm pháp và sống bất cần. Hắn đã chọn cho mình nghề xin ăn, nhàn hạ mà lại kiếm được nhiều tiền. Ngồi trên vỉa hè của những con phố đông đúc, hắn cất tiếng xin tiền người đi đường. Nếu người ta không cho hắn sẽ chửi bới, dọa đánh hoặc thả chó để đuổi họ.

 

Gia đình và những người thân quen của Simon đã không thể nhận ra được cậu bé tóc vàng xinh đẹp ngày nào. Ngày 14/5/2013, tòa án đã xét xử trường hợp hành vi giả nghèo khổ và lừa đảo của Simon. Hắn đã bị cấm tái diễn hành vi xin ăn tại bất cứ địa điểm nào trên thành phố và nếu vi phạm sẽ có thể ngồi tù 5 năm.



Hoàng Trang (theo Dailymail)


 

 

 

Chiêu 'lừa đảo ông bà' ở Mỹ
Chiêu 'lừa đảo ông bà' ở Mỹ

Bà Ann và ông John Mykietyn ở bang New Jersey, Mỹ không bao giờ nghĩ rằng mình có thể bị lừa mất hàng ngàn USD. Cho đến mùa Thu năm ngoái, gần 7.000 USD tiền tiết kiệm của hai ông bà già tội nghiệp đã “không cánh mà bay” chỉ sau cú điện thoại từ một người xa lạ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN