Chuẩn bị từ biệt Nhà Trắng, ông Obama nói lời đáy lòng về vợ con trong nước mắt

Tổng thống sắp mãn nhiệm của nước Mỹ đã không thể giấu niềm xúc động khi ông có bài diễn văn dài gần 1 giờ đồng hồ từ biệt người dân trên cương vị ông chủ Nhà Trắng.

Ông Obama đưa khăn tay lên chấm lệ trong khoảnh khắc nghẹn ngào khi nói về vợ mình, bà Michelle.

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp từ quê nhà Chicago lúc 21 giờ ngày 10/1 (tức 9 giờ sáng 11/1 giờ VN), khi bày tỏ sự biết ơn đối với hậu phương vững chắc của mình, đệ nhất phu nhân Michelle Obama và các con gái Malia, Sasha, ông Obama gọi tên vợ ông với một từ thân thương "Michelle" cùng nụ cười trìu mến.

Cả đám đông bùng nổ những tràng pháo tay hưởng ứng. Ông Obama gọi vợ là "cô gái ở Cánh Nam" (tên cuốn sách "South Side Girl" nói về làn sóng đại di cư tới Chicago của người da màu vào nửa đầu thế kỷ 20), trong lúc bà Michelle giơ nhẹ tay như một lời đáp lễ.

"Trong 25 năm qua, em đã không chỉ là vợ anh, mẹ của các con anh, mà còn là người bạn thân nhất của anh. Em đã đóng một vai trò mà em không đòi hỏi và đã khẳng định mình với vẻ duyên dáng, lòng can đảm, đầy phong cách và cả óc hài hước", giọng Tổng thống sắp mãn nhiệm vang vọng khắp khán phòng. Trong lúc những tràng pháo tay đang rộ lên và ở phía dưới mọi người hướng về phía bà Michell và con gái Malia cũng đang lặng đi vì xúc động, ông Obama lặng lẽ đưa khăn tay lên chấm nước mắt.

Xem video (Nguồn: BBC)



Rồi ông hướng tới các con gái Malia và Sasha (tuy chỉ Malia có mặt). "Các con đã trở thành hai người phụ nữ trẻ tuyệt vời, thông minh, xinh đẹp, và quan trọng hơn, tốt bụng, chu đáo và đầy nhiệt huyết. Các con đã khoác lên mình sức nặng của quãng thời gian nổi tiếng thật dễ dàng... Cha tự hào nhất được là cha của các con", ông Obama xúc động.

Tổng thống Obama lần thứ hai trong bài diễn văn phải đưa tay quệt nước mắt.

Liền sau đó, khi gọi tên "cánh tay phải" Joe Biden, ông Obama đưa tay lên chấm những giọt nước mắt đã dâng trào trên khoé mắt. "Từ một cậu bé thích đánh lộn ở Scranton trở thành người con ưu tú của bang Delaware: ông là lựa chọn đầu tiên của tôi khi chọn đề cử, và người xuất sắc nhất", Tổng thống sắp mãn nhiệm nói về vị "Phó tướng". Ông cũng gọi Joe Biden là "người anh em" giống như "trong một gia đình".

Trước đó,  ông Obama cám ơn người Mỹ vì “đã giữ cho tôi chân thành, giữ cho tôi được truyền cảm hứng và giữ cho tôi bước tiếp”, cam kết "sẽ không ngừng cống hiến trong những ngày tới với vai trò là công dân". 

Thu Hằng (Theo Guardian)
Nội dung nổi bật trong bài diễn văn từ biệt sau 8 năm cầm quyền của ông Obama
Nội dung nổi bật trong bài diễn văn từ biệt sau 8 năm cầm quyền của ông Obama

Không chỉ cám ơn người Mỹ truyền cảm hứng, trong bài diễn văn từ biệt, Tổng thống Mỹ Barack Obama còn nhấn mạnh tầm quan trọng của "quá trình chuyển giao quyền lực êm thấm, đề cập đến nhiều vấn đề gai góc trong xã hội Mỹ như sắc tộc...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN