Chú mèo mù mê chơi piano

Điều này nghe thật khó tin nhưng là câu chuyên có thật tại Trung tâm chăm sóc động vật Wood Green ở Godmanchester (Cambridgeshire, Anh). Chú mèo mù 6 tuổi Stevie Wonder đam mê chơi piano, bởi âm thanh du dương của cây đàn giúp Wonder cảm nhận thế giới bên ngoài không qua thị giác. 


Chú mèo mù Stevie Wonder ham mê đàn piano.


Các nhân viên của Wood Green tìm thấy Wonder bị bỏ rơi tại một khu vườn trong tình trạng ốm yếu với thân mình đầy chấy rận và đôi mắt bị lòa. Sau một thời gian được chăm sóc tại Wood Green, các nhân viên nơi đây phát hiện Wonder rất thích nghe tiếng đàn piano. Và khi được đưa tới bên cây đàn, đặt trên một chiếc ghế êm ái ngay sát đàn để chân của Wonder có thể chạm vào phím đàn, mọi người đều nhận thấy chú mèo thật sự thoải mái khi được tự mình làm cho âm thanh phát ra từ những phím đàn.


Sau khi được luyện chơi đàn một cách “thành thạo”, giờ thì cứ khi nào rảnh rỗi, Wonder lại leo tót lên ghế và say mê nhấn phím. 


Nghệ sĩ piano Stevie Wonder.


Chú mèo mù kể trên được đặt theo tên của Stevie Wonder, ca sĩ kiêm nghệ sĩ piano 62 tuổi nổi tiếng người Mỹ Stevie Wonder. Ông bị khiếm thị ngay từ khi mới chào đời nhưng đã nỗ lực vượt qua những khó khăn của bản thân để trở thành một ngôi sao ca nhạc trên thế giới. Nghệ sĩ Stevie Wonder ham mê chơi piano ngay từ khi còn nhỏ tuổi.



H.H (Theo dailymail)

Con mèo hai mặt
Con mèo hai mặt

Một con mèo chào đời tại Mỹ với hai khuôn mặt và 24 ngón chân, nhưng nó chỉ sống được vài chục tiếng đồng hồ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN