Chiêm ngưỡng mèo khổng lồ say giấc trên cánh đồng lúa Thái Lan

Những con mèo khổng lồ đang say giấc đã xuất hiện trên các cánh đồng lúa ở miền Bắc Thái Lan những tuần gần đây. Nó nằm chễm trệ chên khu vực có diện tích gần 1 ha.

Chú thích ảnh
Con mèo nằm ngủ với chân trước ôm lấy con cá là tượng trưng cho một câu tục ngữ tại Thái Lan về sự dư dả. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết ba con mèo này là “đứa con tinh thần” của Tanyapong Kaikham, một công nhân nhà máy làm nông dân bán thời gian. Kaikham đã tham gia vào dự án biến các cánh đồng lúa thành tác phẩm nghệ thuật.

Kể từ tháng 10, cứ vào cuối tuần, anh Kaikham lại ra cánh đồng ở quê nhà thuộc Ban Khon Sung, tỉnh Chiang Rai miền Bắc Thái Lan. Anh sử dụng giống lúa cầu vồng, vốn có lá màu từ tím đậm cho đến vàng.

Kaikham hợp tác với một nghệ sĩ để tạo các bản vẽ phác thảo về những con mèo ngủ. Sau đó, Kaikham với sự hỗ trợ của 200 người khác sử dụng máy bay không người lái và công nghệ định vị toàn cầu GPS để “vẽ” những con mèo lên cánh đồng.

Bước tiếp theo là gieo hạt giống lúa cầu vồng do Đại học Kasetsart cung cấp. Việc gieo hạt được thực hiện bằng tay theo cách truyền thống để đảm bảo các phần đều đạt được màu sắc đúng như kế hoạch. Việc thu hoạch đự kiến diễn ra 145 ngày sau đó.

Dưới đây là video cận cảnh về những con mèo trên cánh đồng tại Thái Lan (nguồn: Reuters):

Kaikham bộc bạch: “Chúng tôi đang cố gắng kết hợp giữa cải tiến và những gì chúng ta đã có. Trước đây, gạo chủ yếu được coi là sản phẩm để tiêu thụ. Nhưng ngay, những đặc điểm của các loại cây trồng khác như hoa hoặc màu của rau củ cũng có thể áp dụng lên lúa gạo. Phương pháp này tạo điều kiện để chúng tôi phát triển song song du lịch và nông nghiệp”.

Bên cạnh đó, Kaikham cũng chia sẻ rằng anh lấy cảm hứng từ nghệ thuật trên cánh đồng lúa của Nhật Bản có tên Tambo. Tambo vốn nổi tiếng với các thiết kế chi tiết được tạo trên cánh đồng, sử dụng lúa có màu lá khác nhau.

Nền kinh tế và xã hội Thái Lan phụ thuộc nhiều và nông nghiệp và Kaikham kỳ vọng rằng việc kết hợp giữa nghệ thuật và khoa học có thể góp phần thúc đẩy du lịch, nông nghiệp tại quê hương anh, nơi cách biên giới Lào-Thái Lan chỉ một giờ lái xe.

Tác phẩm của Kaikham đang được trưng bày tại một lễ hội nghệ thuật địa phương để quảng bá du lịch. Kaikham đang xây một tháp quan sát cho du khách, dự kiến hoàn thành trước 30/12 – thời điểm công chúng có thể bắt đầu chiêm ngưỡng những con mèo ngủ trên cánh đồng.

Anh dự đoán sẽ có hàng chục nghìn du khách đến để chứng kiến tận mất tác phẩm nghệ thuật trên cánh đồng này.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Lười uống nước, cô gái trẻ ‘mọc’ 300 viên sỏi cứng trong thận
Lười uống nước, cô gái trẻ ‘mọc’ 300 viên sỏi cứng trong thận

Một cô gái 20 tuổi ở Đài Loan (Trung Quốc)  vừa trải qua ca phẫu thuật để loại bỏ khoảng 300 viên sỏi nhỏ khỏi thận phải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN