Câu chuyện sống sót thần kỳ của bốn đứa trẻ giữa rừng rậm Amazon

Bột sắn và hạt cây là loại thực phẩm giúp bốn đứa trẻ, em nhỏ nhất mới 11 tháng tuổi khi lâm nạn, sống sót qua 40 ngày ở giữa rừng Amazon hoang vu.

Chú thích ảnh
Một đội tìm kiếm các em nhỏ làm việc trong rừng. Ảnh: CNN

Người phát ngôn Pedro Arnulfo Sánchez Suárez cho biết những đứa trẻ này đã ăn hết ba cân bột farina - một loại bột sắn thô thường được các bộ lạc ở vùng Amazon sử dụng.

Ông Suárez nói: “Nhiều ngày sau vụ tai nạn, các em nhỏ đã ăn món farina mà họ mang theo mình. Nhưng đến khi hết thức ăn, bọn trẻ đã quyết định tìm nơi có thể giúp chúng sống sót”. Bốn trẻ nhỏ này bị suy dinh dưỡng nhưng vẫn tỉnh táo khi được giải cứu. 

Gốc gác là người thổ dân đã cho phép các em nhỏ có được khả năng miễn dịch nhất định chống lại các bệnh tật trong rừng rậm cũng như có kỹ năng sinh tồn trong rừng. Ví dụ như, các em hiểu rõ nên ăn gì và không nên ăn gì, cũng như biết nơi có thể tìm thấy nguồn nước. Những việc trên sẽ là không thể nếu như các em chưa từng tiếp xúc với môi trường khắc nghiệt như vậy. 

Bốn đứa trẻ gồm Lesly Jacobombaire Mucutuy 13 tuổi, Soleiny Jacobombaire Mucutuy 9 tuổi, Tien Ranoque Mucutuy 4 tuổi và Cristin Ranoque Mucutuy 1 tuổi đang được chăm sóc tại một bệnh viện ở thủ đô Bogota của Colombia. Lực lượng Không quân Colombia đã tìm thấy các em hôm 9/6 vừa qua tại một khu vực thưa cây cối, 40 ngày sau khi chiếc máy bay chở họ rơi xuống rừng rậm Amazon rộng lớn. 

Chú thích ảnh
Một em nhỏ được trực thăng đưa đến bệnh viện. Ảnh: AP

Người mẹ xấu số Magdalena Mucutuy Valencia đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay xảy ra ngày 1/5. Phi công của chiếc máy bay Hernando Murcia Morales và thủ lĩnh người bản địa Yarupari Herman Mendoza Hernández cũng không qua khỏi. 

Theo lời kể lại của các em, người mẹ Magdalena vẫn còn sống được vài ngày sau vụ tai nạn. Cô đã yêu cầu bọn trẻ bỏ lại mình để tìm đến nơi có thể tiếp tục sinh tồn. 

Báo cáo y tế cho biết các em bị mất nước và chưa thể nhai nuốt thức ăn, nhưng sức khoẻ không gặp nguy hiểm. 

Vụ mất tích của những đứa trẻ đã châm ngòi cho một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn do quân đội chỉ huy. Quân đội Colombia đã cử 150 binh sĩ cùng chó nghiệp vụ tới hiện trường. Hàng chục tình nguyện viên người bản địa cũng tham gia tìm kiếm.

Tướng Pedro Sanchez, người phụ trách sứ mệnh tìm kiếm, nói rằng những đứa trẻ được phát hiện ở nơi cách hiện trường vụ tai nạn 5km và mất khoảng 3 giờ đi bộ vì địa hình khó khăn. Ông cho biết các đội cứu hộ từng rà soát cách nơi những đứa trẻ ẩn náu vài chục mét nhưng đã bỏ lỡ cơ hội. Yếu tố sương mù và tán lá dày đã làm hạn chế tầm nhìn của lực lượng cứu hộ. 

Các binh sĩ Colombia đã thả nhiều hộp đựng thực phẩm từ trên trực thăng xuống với hy vọng bọn trẻ sẽ tìm thấy. Các máy bay cũng đã bắn pháo sáng để hỗ trợ đội tìm kiếm trên mặt đất vào ban đêm. Lực lượng cứu hộ đã dùng loa phóng thanh để phát lời ghi âm từ người bà khuyên bọn trẻ hãy ở yên một chỗ. 

Ông Henry Guerrero, một người bản địa tham gia nhóm tìm kiếm cho biết khi được phát hiện, bốn đứa trẻ cầm theo hai chiếc túi nhỏ đựng ít quần áo, một chiếc khăn tắm, một chiếc đèn pin, hai chiếc điện thoại di động, một hộp phát nhạc và một chai nước ngọt. Theo ông, các em nhỏ đã dùng chai nước này để lấy nước uống ở trong rừng. Lúc được giải cứu, các em đã liên tục kêu đói bụng và đòi ăn. 

Ông Fidencio Valencia, chú của một đứa trẻ trả lời báo Noticias Caracol rằng, các em đã nương náu vào những hốc cây để tự bảo vệ chúng ở nơi đầy rắn độc, thú dữ và muỗi. Bọn trẻ đã bị kiệt sức.  

Hy vọng về sự sống sót của bọn trẻ đã giảm dần theo thời gian nhiều tuần trôi qua. Người thân của các em chia sẻ rằng họ đã trải qua nhiều đêm mất ngủ vì lo lắng cho đến khi tìm thấy các em.

Tổng thống Colombia, ông Gustavo Petro đã đến thăm các em nhỏ tại bệnh viện. Ông chào mừng sự trở về của bốn đứa trẻ như một kỳ tích xứng đáng được lưu dấu trong lịch sử. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Colombi Petro bắt tay một y tá chăm sóc cho một em nhỏ. Ảnh: AP
Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo CNN/AP)
Mỹ ngỏ ý muốn tái gia nhập UNESCO
Mỹ ngỏ ý muốn tái gia nhập UNESCO

Chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ muốn tái gia nhập Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) sau 5 năm vắng bóng bởi quyết định của cựu ông chủ Nhà Trắng Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN