Cậu bé không bao giờ đổ mồ hôi

Khi thời tiết nắng đẹp, không còn gì thích thú hơn với một đứa trẻ là được chạy nhảy vui chơi với bạn bè. Nhưng đó không phải là điều dành cho cậu bé Fred James 3 tuổi ở Truro, Cornwall (Anh) vì cậu sẽ phải trả giá bằng tính mạng.

 

Fred và mẹ. Ảnh: Internet

 

Cậu bé này mắc phải một vấn đề gien hiếm gặp, đó là từ khi sinh ra đã không có tuyến mồ hôi và không thể toát mồ hôi. Nếu Fred bị nóng quá, cậu có thể co giật và tử vong.

 

Bố mẹ Fred, ông Jon James và bà Sarah Jones phải đảm bảo cơ thể con trai lúc nào cũng mát mẻ bằng quạt máy, hơi nước và các túi đá mát lạnh.

 

Bà Jones cho biết gia đình bà phải làm mọi thứ để cậu không bị nóng quá. Điều đó có nghĩa là lúc nào cũng phải để mắt đến cậu. Có lúc bà giả vờ làm đổ nước lên người con và coi đó như trò chơi.

 

Ngay từ khi mới sinh Fred, bà Jones đã biết rằng có điều gì đó bất thường. Fred gặp vấn đề về hô hấp và trong bốn ngày đầu tiên phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Khi Fred 10 tháng tuổi, cậu lên cơn co giật đầu tiên.

 

Các bác sĩ đã phát hiện ra Fred thiếu tuyến mồ hôi sau sinh nhật đầu tiên của cậu bé. Chứng bệnh này gọi là Ectodermal Dysplasia và hiện chưa có cách gì điều trị.

 

Bố mẹ cậu thở phào vì cuối cùng cũng biết nguyên nhân cơn co giật của con để tìm cách đề phòng.

 

 

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN