Cậu bé kể lại cảnh các bạn bị Taliban bắn chết, đạn rít qua đầu

Một cậu bé 10 tuổi may mắn thoát chết trong vụ thảm sát trường học tại Peshawar kể lại cảnh tượng kinh hoàng khi các tay súng Taliban tấn công và cậu đã chạy thoát ra sao trong lúc những làn đạn rít trên đầu.Ở một lớp học, thày giáo bị nhóm khủng bố phóng hoả đốt và buộc học sinh đứng nhìn.

Ít nhất 126 người đã thiệt mạng trong vụ thảm sát kinh hoàng, trong đó hơn 100 nạn nhân là trẻ em đang theo học tại ngôi trường quân sự ở Peshawar.

Em nhỏ được đưa ra ngoài với máu me đầy mặt.


Khoảng 10h30 (giờ địa phương), cậu bé Irfan Shah đang ngồi trong lớp thì nghe tiếng đạn nổ bên ngoài. Irfan kể lại với phóng viên tờ Daily Mail: "Lúc đó đang là tiết học xã hội của chúng cháu. Ban đầu thày giáo bảo bên ngoài đang có tập trận của quân đội và tất cả không cần phải lo lắng. Nhưng đó thực sự là những tiếng đạn nổ chát chúa. Rồi âm thanh càng lúc càng gần hơn. Chúng cháu nghe thấy tiếng kêu khóc. Một bạn mở cửa sổ lớp. Cậu ấy khóc oà lên khi thấy các bạn nằm sõng soài trên khoảng sân bên ngoài".

Irfan kể tiếp: "Ai cũng hoảng sợ. Hai bạn trong lớp cháu sợ quá chạy ra ngoài. Các bạn ấy bị bắn ngay trước mắt chúng cháu".

Cậu bé cho biết, sau đó thầy giáo bảo các em học sinh lớp 33 của cậu chạy về phía cổng sau của trường. "Cổng sau cách lớp cháu chừng 200 mét.  Cháu nắm chặt tay bạn Daniyal, rồi cả hai chạy về phía cổng, vừa chạy vừa khóc. Cháu cảm thấy đạn réo sát đầu hai lần. Thật là khủng khiếp".

Một học sinh bị thương đang được cứu chữa.


Irfan chạy tới cổng sau khoảng 1 phút, đứng đó khóc oà. Rồi một phụ nữ ở ngôi nhà gần đó nghe thấy, đưa mấy đứa trẻ vào trong nhà, cho bọn trẻ uống nước và dỗ dành chúng.

Có tin cho biết, một trong các sát thủ Taliban mang bom liều chết đã cho nổ tung quả bom trong căn phòng có 60 học sinh. Một giáo viên còn bị phóng hoả đốt ngay trước mắt học sinh, và những đứa trẻ đáng thương bị buộc phải đứng nhìn.

Người dân khiêng quan tài chứa thi thể một học sinh thiệt mạng.


Tờ Mail dẫn các nguồn tin cho biết, hiện có khoảng 160 trẻ em, tuổi từ 13-14 đang bị giữ làm con tin. Quân đội Pakistan trong khi đó tuyên bố đã tiêu diệt 4 tay súng.


T.H
Sát thủ Taliban nổ bom liều chết trong phòng chứa 60 học sinh
Sát thủ Taliban nổ bom liều chết trong phòng chứa 60 học sinh

Số người thiệt mạng trong vụ thảm sát man rợ của các tay súng Taliban nhằm vào một trường quân sự ở tây bắc Pakistan đã tăng lên 126 người, phần lớn là trẻ em. Một trong các sát thủ Taliban đã kích nổ quả bom liều chết trong căn phòng đang có 60 học sinh, gây ra thương vong khủng khiếp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN