“Cái ôm miễn phí”

Đó chính là công việc mà anh chàng Christopher Webster, 27 tuổi ở San Antonio (Mỹ) phải thực hiện để chữa căn bệnh đặc biệt của mình.


Sở dĩ Webster phải thực hiện những cái ôm miễn phí là do anh mắc phải hội chứng khó khăn trong việc tiếp xúc với người khác có tên gọi là Asperger. Trong suốt 6 tuần vừa qua, cuối tuần nào Webster cũng đi ra phố và thực hiện những cái ôm miễn phí, nhằm thực hiện chương trình chữa hội chứng sợ tiếp xúc với người lạ của mình.


Webster cho biết, trung bình mỗi thứ bảy anh thực hiện được 22 cái ôm miễn phí, song kỷ lục có lần anh nhận được 81 cái ôm chỉ trong vòng 45 phút.


L.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN