Bush “cha” rơi lệ trên truyền hình

Trước khi bước qua tuổi 88 vào ngày 12/6, cựu Tổng thống George H.W. Bush đã rơi lệ trong một cuộc trả lời phỏng vấn cháu gái của ông trên show “Today” của đài NBC.

 

Cựu Tổng thống Bush "cha" trả lời phỏng vấn của cháu gái Jenna. Ảnh Internet.

 

Trong chương trình, với tư cách cộng tác viên của “Today”, cô cháu nội Jenna Bush Hager (con gái của cựu Tổng thống Bush “con”) đóng vai trò người phỏng vấn.

 

“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể trở thành một phần của thời đại này”, ông Bush “cha” nói trong cuộc trả lời phỏng vấn được ghi hình tại Kennebunkport, thành phố Maine. 

 

Vị tổng thống thứ 41 của nước Mỹ cho biết, ông từng cảm thấy “thật kinh khủng và đáng sợ” khi thất bại trước đối thủ Bill Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1992. “Tôi thực sự muốn thắng và đã làm việc cật lực. Sau đó người ta lại bảo: “Ồ, ông ta chẳng quan tâm gì cả”. Thật điên rồ, tôi đã làm việc tưởng như có thể vỡ tim”.

 

Ông Bush “cha” cũng đã rơi nước mắt khi chia sẻ một bức thư ông viết cho gia đình về tâm tư của mình: “Khi tuổi xuân đã qua, sóng biển cao hơn một chút, gió cũng lạnh hơn một chút, cha sẽ phải viết những dòng ghi chép lại, viết vì sợ rằng cha sẽ quên khi tuổi già đến. Ai biết được chứ, có thể người ta sẽ mang tới một loại thuốc mới để các khớp chân cha cử động dễ hơn, đỡ đau hơn, đi xa thêm hơn, trí nhớ có thể sẽ trở lại và mọi nỗi lo sợ sẽ trôi xa. Nhớ lại một bài hát cũ, “Cha sẽ ở bên con bất cứ khi nào”. Cha sẽ ở bên các con bất cứ khi nào các con cần, vì còn rất nhiều niềm vui sống ở phía trước, còn nhiều đứa cháu của cha đang lớn lên. Nếu các con cần cha, cha sẽ đến bên”.

 

Sau buổi ghi hình, Jenna Bush cho biết, cô đã phải kìm chế để không khóc khi nghe ông chia sẻ. “Tin tốt là ông của tôi đã nói ông sẽ không nhảy dù vào dịp sinh nhật này. Nhưng mục tiêu tiếp theo của ông vẫn là nhảy khỏi máy bay vào ngày kỷ niệm sinh nhật thứ 90”, con gái của Tổng thống Mỹ thứ 43 nói.

 

Ông Bush “cha” đã thực hiện cú nhảy dù ngoạn mục nhân kỷ niệm sinh nhật thứ 85 vào năm 2009.

 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình “CBS This Morning” trong tuần trước, cựu thống đốc Florida, Jeb Bush cho biết, cha ông hiện không thể tự đi được, ông phải dùng xe lăn và ghế đẩy. “Ông không thể bước đi nữa. Thật khó khăn với một người từng rất mạnh mẽ và đầy sinh lực trong cuộc sống như ông”, em trai của Bush “con” nói.

 

 

T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN