Bị đề nghị trả lại Crimea, Nga thẳng thừng: 'Đất của chúng tôi'

Nga sẽ không trả Crimea cho Ukraine theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Khung cảnh nhìn từ làng Utyos tại Crimea. Ảnh: Sputnik

Phản ứng trước lời đề nghị của Tổng thống Trump hi vọng Moskva trả lại bán đảo Crimea, trong cuộc họp báo hàng tuần về các sự kiện đối ngoại, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố: “Chúng tôi không trả lại đất của mình. Crimea thuộc phần lãnh thổ của Liên bang Nga”.

Trước đó, vào ngày14/2, phát biểu tại cuộc họp báo thường nhật tại Nhà Trắng, phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer cho biết Tổng thống Trump muốn cứng rắn với Nga và “thể hiện quan điểm rõ ràng mong muốn chính quyền Nga giảm leo thang bạo lực tại Ukraine và trả lại Crimea. Đồng thời ông ấy cũng hi vọng có mối quan hệ tốt đẹp với Nga”.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) do ông Trump chỉ định Nikki Haley thay mặt tổng thống Mỹ bày tỏ trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ vào ngày 2/2: “Crimea là một phần của Ukraine. Các lệnh trừng phạt của chúng tôi liên quan đến Crimea sẽ không có gì thay đổi cho đến khi Nga trả lại quyền kiểm soát Crimea về cho Ukraine”.


Crimea vốn dĩ là đất của Nga trong thế kỷ thứ 18. Đến 1954, Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Liên Xô Khrushchev quyết định tặng Crimea cho Ukraine. Theo kết quả chính thức của cuộc trưng cầu dân ý năm 2014, 96,77% cử tri ở Crimea đã bỏ phiếu chọn sáp nhập lại Liên bang Nga.  

Hồng Hạnh (theo RT)
Ông Trump cứng rắn, đề nghị Nga ‘trả’ Crimea cho Ukraine
Ông Trump cứng rắn, đề nghị Nga ‘trả’ Crimea cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đang thể hiện đường lối chính sách “cứng rắn” hơn với Nga khi bày tỏ hi vọng Moskva sẽ “trả” bán đảo Crimea cho Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN