Bé trai 3 tuổi bị IS bắt cóc vì có tên Messi

Bé trai 3 tuổi đã bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt cóc sau khi được cha đặt tên theo danh thủ bóng đá Barcelona Lionel Messi.

Cậu bé Messi đã bị IS bắt cóc vì tên gọi của mình.

Cậu bé người thiểu số Yazidi ở Iraq đã bị nhóm khủng bố bắt cóc cùng với mẹ và chị gái, đưa đi khỏi ngôi làng ở vùng núi Sinjar từ năm 2014.

Chia sẻ với kênh truyền hình Kurdistan 24 của người Kurd tại Iraq, cha cậu bé – “fan ruột” của câu lạc bộ bóng đá Barcelona – cho biết chính tên gọi Messi đã chọc giận các tay súng IS. Chúng đã bắt mẹ cậu bé đổi cho con sang tên gọi của người Hồi giáo là Hassan.

Hiện bé Messi đã 5 tuổi và mới được các tay súng người Kurd giải cứu cách đây 6 tháng. Gia đình cậu đang sống trong một trại tị nạn ở Dohuk.

Thừa hưởng niềm say mê bóng đá của cha, cậu bé Messi cũng rất hâm mộ Bacerlona và hiếm khi cởi bỏ chiếc áo đấu của đội bóng này. Trước đây, cậu bé thường chơi cả ngày với trái bóng, nhưng sau khi bị IS bắt, cậu bé lại thích chơi súng nhựa.

Video cậu bé Messi chơi bóng cùng cha:



Một người thân trong gia đình bé Messi cho rằng cậu bé đã bị ảnh hưởng tâm lý trong thời gian bị bọn khủng bố giam giữ nên rất ít trò chuyện. Cậu bé cũng sợ hãi không thừa nhận tên gọi cũ do cha đặt và yêu cầu được gọi là Hassan.

Chỉ trong vòng vài tuần, IS đã loại bỏ gần như hoàn toàn cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite và Thiên chúa giáo khỏi các vùng đất mà chúng kiểm soát.

Thành phố Mosul, quê hương của một trong những cộng đồng Thiên chúa giáo cổ xưa nhất trên thế giới nay đã không còn bóng một người theo đạo Thiên chúa nào. Các di sản văn hóa hết sức quý giá của người Assyrian cũng đã bị phá hủy công khai trong một chiến dịch mang đậm màu sắc tôn giáo.

IS coi người thiểu số Yazidi ở vùng núi Sinjar là “những kẻ ngoại giáo tà đạo” nên chúng đã thẳng tay sát hại khoảng 5.000 người và vẫn còn giam giữ gần 7.000 người khác, đẩy cộng đồng tôn giáo này tới bờ vực bị diệt chủng.

Xuân Chi/Báo Tin Tức
IS cải trang sát hại dân thường tại Mosul
IS cải trang sát hại dân thường tại Mosul

Các tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã cải trang thành các lực lượng an ninh, sát hại ít nhất 15 dân thường ở trung tâm Mosul, cách thủ đô Baghdad của Iraq khoảng 400 km về phía Bắc, sau khi khu vực này được giải phóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN