Bác sĩ riêng của Michael Jackson bị kết án 4 năm tù

Tòa án thành phố Los Angeles (Mỹ) ngày 30/11 đã kết án ông Conrad Murray (ảnh) - bác sĩ riêng của Vua nhạc Pop Michael Jackson - 4 năm tù giam vì tội ngộ sát, mức án cao nhất đối với tội danh này.

Ảnh Internet


Người phát ngôn của tòa án cho biết trên thực tế, bác sĩ Murray, 58 tuổi, có thể chỉ phải "bóc lịch" khoảng 2 năm do ông không chủ ý sát hại Jackson, trong khi hầu hết các nhà tù ở bang California hiện đang trong tình trạng quá tải. Tuy nhiên, bác sĩ Murray có thể phải bồi thường thiệt hại cho gia đình Jackson khoảng 100 triệu USD. Dự kiến, quyết định cuối cùng về khoản tiền bồi thường sẽ được quyết định tại phiên xét xử vào ngày 23/1/2012. Luật sư của bác sĩ Murray có 60 ngày để kháng án.

Trước đó, ngày 7/11, sau 6 tuần xét xử Jackson sử dụng loại thuốc gây mê cực mạnh propofol cùng nhiều loại thuốc an thần khác để giúp ca sĩ này dễ ngủ, dẫn đến cái chết đột ngột của huyền thoại âm nhạc. Tại phiên tòa, bác sĩ Murray thú nhận đã lơ là trong việc chăm sóc sức khỏe cho Jackson.

Kể từ sau buổi sáng định mệnh 25/6/2009 tại ngôi biệt thự trên Đồi Beverly, người hâm mộ trên thế giới không ngừng đặt câu hỏi về nguyên nhân cái chết đột ngột của Jackson, trong lúc ông đang chuẩn bị cho chuyến công diễn trở lại mang tên "This Is It" ở thủ đô Luân Đôn của Anh. Bí ẩn về cái chết đột ngột của ông hoàng nhạc Pop đã gây ra một cuộc tranh cãi về pháp lý cùng các giả thuyết về âm mưu chiếm đoạt tài sản.

Jackson được đánh giá là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nhạc pop. Ông chính là một trong những cầu nối giữa âm nhạc của người da đen và người da trắng và là người góp phần tạo nên diện mạo mới cho nhạc pop đương đại. Những giai điệu bất hủ như "Beat It", "Thriller", "Black or White", "We Are The World"..., cùng những bước chân say đắm và điệu nghệ theo điệu moonwalk nổi tiếng sẽ còn sống mãi với thời gian.

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN