Ba nhà báo Tây Ban Nha mất tích tại Syria

Ngày 21/7, Chủ tịch Hiệp hội báo chí Tây Ban Nha Elsa Gonzalez thông báo 3 nhà báo tự do của nước này đã mất tích tại Syria và được cho là bị bắt cóc.

Nhà báo Antonio Pampliega.


Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, bà Gonzalez cho biết 3 nhà báo gồm Antonio Pampliega, Jose Manuel Lopez và Angel Sastre đã di chuyển từ phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ tới Syria từ ngày 10/7 vừa qua và thực hiện một phóng sự điều tra tại khu vực Tây Bắc thành phố Aleppo, nơi những đồng nghiệp khác của họ từng bị bắt cóc cách đây gần một năm.

Tuy nhiên, từ ngày 12/7 đến nay vẫn chưa có thêm bất kỳ thông tin nào về họ. Theo bà Gonzalez, căng thẳng đang leo thang trong khu vực trên khiến nhà chức trách Tây Ban Nha đặc biệt lo ngại. Cho đến thời điểm hiện tại, do không có thông tin chính xác nên họ chỉ có thể gọi đây là một vụ mất tích.

Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha đã nhận được thông báo về vụ việc này và đang tiến hành điều tra.

Tổ chức Phóng viên Không biên giới đánh giá Syria là nơi nguy hiểm nhất trên thế giới đối với giới báo chí. Kể từ năm 2011, thời điểm nổ ra xung đột tại Syria, đã liên tiếp xảy ra hàng chục vụ bắt cóc và giết hại nhiều nhà báo, như vụ 3 nhà báo Tây Ban Nha vào năm 2013 hay vụ một năm sau đó, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại đây đã hành quyết nhà báo Mỹ James Foley - người bị bắt cóc vào năm 2012.

TTXVN/Tin tức
 IS hành quyết một nhà báo Iraq
IS hành quyết một nhà báo Iraq

Một nhà báo của Iraq bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hành quyết tại thành phố miền Bắc Mosul vì cho rằng người này hoạt động gián điệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN