Ba Lan vinh danh một người Việt bảo vệ nữ quyền

Mới đây, một tin vui đã đến với cộng đồng người Việt ở Ba Lan khi tại Nhà hát Kamienica ở thủ đô Vácsava, Quĩ "Bez Barier" và Trung tâm bảo vệ quyền lợi phụ nữ do phu nhân cựu tổng thống, bà Jolanta Kwasániewska, đã trao giải thưởng cho 7 người đàn ông xuất sắc nhất về giúp đỡ những người phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình, trong đó có anh Trịnh Hoài Nam, quê Thanh Hóa hiện làm Giám đốc Văn phòng kế toán ở Trung tâm thương mại Wólka Kosowska.


Anh Nam (giữa) và 6 người Ba Lan được tặng giải "Nơ Trắng"-Ảnh Đình Lanh


Giải thưởng trên đây có tên gọi "Nơ trắng", xuất phát từ Canađa nhân sự kiện ngày 6/12/1989, một kẻ cuồng tín phản đối phụ nữ theo học tại các trường đại học kỹ thuật, đã bắn chết 14 người và làm bị thương 13 người khác. Hai năm sau, "Nơ Trắng" trở thành biểu tượng của những người đàn ông phản đối bạo lực nhằm vào phụ nữ. Đây là lần đầu tiên giải thưởng "Nơ Trắng" được tổ chức ở Ba Lan với hơn 100 người đàn ông được đề cử và Hội đồng khen thưởng đã chọn ra 7 người xuất sắc nhất, trong đó có anh Trịnh Hoài Nam của Việt Nam.

Trịnh Hoài Nam sang Ba Lan học đại học từ năm 1983 khi bước vào tuổi 17. Thời sinh viên và những năm sau đó, anh thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội ở Ba Lan. Là một vũ công tài năng, anh còn tham gia nhiều chương trình ca nhạc, nghệ thuật lớn và đóng vai trong một số bộ phim của Ba Lan. Hồi trung tuần tháng 11/2010, Công đoàn ngành bưu điện Ba Lan đã tặng anh bằng khen do đã trợ giúp miễn phí một chương trình tính thuế mà nhiều văn phòng tính thuế Ba Lan đã từ chối.


Anh Trịnh Hoài Nam phát biểu sau khi nhận giải thưởng từ bà Kwasániewska.

Lễ trao giải "Nơ Trắng" được tổ chức trọng thể hôm 7/12 và anh Trịnh Hoài Nam đã được đích thân bà Kwasániewska trao giải thưởng. Câu chuyện bắt đầu từ năm 2004 với việc anh ký hợp đồng thuê một phụ nữ Ba Lan tên là Halina đến làm việc tại công ty của mình sau khi biết bà luôn bị chồng đánh đập dã man, phải cùng ba đứa con tá túc tại một trung tâm trợ cấp xã hội và gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế.
 

Bà Halina đã đi tìm việc rất nhiều nơi, nhưng ở đâu cũng bị ông chồng tìm cách phá ngang, viết thư nặc danh nhằm gây rắc rối cho chủ thuê nhân công. Được vợ động viên và nhiệt tình giúp đỡ, Trịnh Hoài Nam đã giao cho bà Halina một ô tô riêng và những đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt gia đình. Trong suốt thời gian thuê bà Halina, công ty của anh Nam liên tục bị đe dọa, hoặc bị cơ quan chức năng kiểm tra bởi những đơn thư vu khống, nhưng anh vẫn không nản chí và vẫn tiếp tục bảo vệ bà Halina.

Khi trao giải "Nơ Trắng" cho Trịnh Hoài Nam, bà Kwasániewska nhấn mạnh rằng mặc dù anh là người nước ngoài và được đề cử vào phút chót, nhưng bà và toàn thể các thành viên của Hội đồng khen thưởng đều rất xúc động về những việc anh đã làm. Trịnh Hoài Nam đáp lại: "Phần thưởng này có ý nghĩa quan trọng với các con tôi, vì tôi luôn mong muốn trở thành tấm gương cho các cháu để sau này các con tôi cũng phấn đấu, rèn luyện thành người tốt. Nhưng đáng mừng nhất là bà Halina đã lấy lại được niềm tin và hiện đã có một cuộc sống ổn định".

Phát biểu tại buổi lễ, bà Halina xúc động nói: "Trước khi gặp anh Nam, tôi hoàn toàn là một con người rất tự ti. Tôi thấy cả xã hội đều bàng quan với sự bất hạnh của mình. Anh Nam đã giúp tôi và các con tôi giành lại niềm tin cho bản thân, có cái nhìn mới vào xã hội và mọi người xung quanh, giành lại sự lạc quan, yêu đời. Hiện nay tôi đã có một cuộc sống ổn định, các con tôi đều thành đạt cho nên tôi vẫn coi tôi là người may mắn".

Đình Lanh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN