Anh trai ông Kim Jong-un chết vì khăn tẩm độc?

Lợi dụng lỗ hổng an ninh giữa những người vệ sỹ và cảnh sát Malaysia, hai phụ nữ đã dùng khăn tẩm độc bịt mặt ông Kim Jong-nam – người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un – tại Malaysia ngày 13/2.

Ông Kim Jong-nam ở sân bay Bắc Kinh năm 2007.

Theo lãnh đạo Cục điều tra tội phạm bang Selangor (Malaysia), ông Fadzil Ahmat, điều tra sơ bộ của cảnh sát cho thấy, ông Kim Jong-nam có mặt tại sân bay lúc 8 giờ sáng để bắt chuyến bay đi Macau, Trung Quốc, vào lúc 9 giờ.

Trong khi chờ đợi chuyến bay, một người phụ nữ từ đằng sau ông Kim đã dùng mảnh vải có tẩm chất lỏng bịt vào mặt ông, khiến mắt ông bị bỏng. Ông Kim đã phải cố gắng xoay sở để có thể cầu cứu sự giúp đỡ. Ông đã nhận được sự hỗ trợ của lễ tân sân bay. Sau đó không lâu, ông được chuyển đến Bệnh viện Putrajaya, nơi ông được xác nhận đã tử vong.

Nguồn tin cảnh sát cũng cho biết người đàn ông Triều Tiên 46 tuổi này mang hộ chiếu với cái tên Kim Chol.


Theo tờ New Straits Times, ông Kim Jong-nam có mặt tại Malaysia từ ngày 6/2. Cảnh sát Malaysia hiện đang truy tìm tung tích hai người phụ nữ tình nghi liên quan đến vụ việc. Cảnh sát cũng điều tra việc đi lại và tiếp xúc của ông Kim trong thời gian ở tại Malaysia.

TTXVN/Tin Tức
Những hình ảnh hiếm hoi về anh trai vừa chết của ông Kim Jong-un
Những hình ảnh hiếm hoi về anh trai vừa chết của ông Kim Jong-un

Trước khi sống cuộc sống lưu vong và chết đột ngột ở Malaysia, ông Kim Jong-nam, người anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, từng được chọn là người kế tục sự nghiệp chính trị gia đình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN