6 tuổi, kiếm 10.000 USD cho bố chữa ung thư

Cách đây 3 tháng, ông Randy Cox ở bang Texas (Mỹ) bị chẩn đoán mắc một dạng ung thư hiếm gặp. Đó cũng là lúc cậu con trai Drew 6 tuổi của ông quyết định dựng một quầy bán nước chanh để kiếm tiền giúp bố trả tiền chữa bệnh.

Cậu bé Drew (giữa) và hai em trai. Ảnh: Internet


Lúc đầu, quầy bán nước chanh của Drew chỉ hoạt động cầm chừng. Không ai nghĩ rằng một cậu bé con có thể kiếm được số tiền trả được chi phí cho hàng loạt đợt điều trị đắt tiền. Nhưng tin về tấm lòng hiếu thảo của Drew lan dần và lan nhanh đến mức khu phố nhà cậu tắc nghẽn ô tô xếp hàng chờ mua nước chanh.

Chỉ trong một ngày, Drew đã kiếm được hơn 10.000 USD với sự giúp đỡ của hàng xóm. Ngoài số tiền kiếm được từ bán nước chanh, bố con Drew còn có thêm nhiều khoản nữa nhờ bạn bè. Một người bạn cũ của ông Randy đã lập tài khoản quyên tiền để giúp ông chữa bệnh. Đến nay, tài khoản này đã có hơn 3.700 USD.


Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN