Vẫn sống dù mất gần 7 lít máu khi sinh con

Cô Rachel London 29 tuổi ở Anh đã sống sót thần kỳ sau khi mất tới gần 7 lít máu khi lâm bồn.


Rachel cùng bé Jacob (phải) và cô con gái 3 tuổi. Ảnh: Internet


Ngay sau khi sinh bé Jacob tại bệnh viện Ipswich (Anh), Rachel đã được truyền máu khẩn cấp vì bị rách cổ tử cung và thành âm đạo. Dù đang được truyền máu nhưng bà mẹ vẫn tiếp tục bị chảy máu không ngừng. Các bác sĩ đã quyết định đưa cô vào phòng phẫu thật để ngăn máu chảy.


Bác sĩ cho rằng, việc Rachel sống sót sau khi mất một lượng máu quá lớn là một điều kỳ diệu. Cơ thể người bình thường chỉ có trung bình 4,5 đến 6 lít máu.


Bé Jacob nặng gần 5kg cũng phải vật lộn với thần chết và được các bác sĩ đưa thẳng đến khoa chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.


Sau khi hai mẹ con qua cơn nguy, chị Rachel vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị cám ơn các bác sĩ và y tá vì đã cứu sống mẹ con chị. Chị cũng kêu gọi mọi người trên thế giới hiến máu nhiều hơn nữa để cứu sống những người cần máu khẩn cấp như chị.



Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN