Tránh lũ, nhện giăng tơ kín trang trại

Thoạt nhìn, người ta dễ tưởng cỏ cây ở nông trại này bị một lớp tuyết mỏng phủ kín. Nhưng không phải tuyết, đó chính là mạng nhện – sản phẩm của hàng ngàn con nhện sói.


Nhện sói "phủ tuyết" lên cây cỏ. Ảnh: Internet


Do nước lũ, chúng không thể sống đưới mặt đất mà phải lên cây, giăng tơ dày đặc một nông trại ở thành phố Wagga Wagga ở bang New South Wales (Ôxtrâylia).

Lũ lụt đã khiến 8.000 người ở Wagga Wagga phải bỏ nhà cửa nhưng cứ nơi nào vườn không nhà trống thì lũ nhện lại “dọn” đến ở tạm.

Ông Graham Milledge, quản lý các bộ sưu tập côn trùng thuộc Bảo tàng Ôxtrâylia, cho biết đây là hành vi điển hình của loài nhện khi chúng buộc phải chạy trốn dòng nước đang lũ lên cao. Loài nhện này thường sống ở dưới lòng đất và thích những nơi hẻo lánh, xa xôi.

Tuy nhiên, “những kẻ chiếm đóng” này sẽ không thể định cư mãi ở đây được vì nước lũ ở Wagga Wagga bắt đầu rút xuống. Điều đó có nghĩa là người dân sẽ sớm về nhà và lũ nhện cũng sẽ phải quay lại lòng đất.

Đây không phải lần đầu tiên người ta nhìn thấy nhện di cư với quy mô lớn như vậy. Một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất năm 2011 là bức ảnh chụp hàng triệu con nhện ở Pakixtan giăng tơ kín mít cây cối để trốn nước lũ dâng cao.


Minh Đức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN