Suýt mất 33 tỉ đồng vì tin lời 'hàng xóm'

Bà Maureen Holt, 77 tuổi, ở  Anh suýt mất 1 triệu bảng (khoảng 33 tỉ VND) chỉ vì tin lời một người thu ngân cửa hàng gần nhà mình.


Vợ chồng bà Maureen Holt với tấm vé trúng thưởng 1 triệu bảng trên tay. Ảnh: Internet


Bà Holt đã nhờ Farrakh Nizzar, một người thu ngân trong cửa hàng ở gần nhà mình kiểm tra xem chiếc vé bà mua của công ty xổ số EuroMillions có trúng không. Tên Nizzar đã trả lời chiếc vé không trúng và còn nhiệt tình đề nghị vứt hộ chiếc vé đó vào sọt rác. Tuy nhiên, trên thực tế hắn biết chắc chiếc vé kia đã trúng giải thưởng 1 triệu bảng và chỉ chờ bà Holt đi khuất liền cầm tờ vé kia lên đi lĩnh giải.


Hắn đã gọi điện cho đường dây nóng của công ty xổ số EuroMillions để thông báo mình là người may mắn đã mua được vé trúng giải thưởng. Nizzar đã hí hửng xin ông chủ của mình nghỉ việc để đi du lịch cũng như lên môt danh sách các thứ cần mua.


Tuy nhiên các nhân viên công ty xổ số đã phát hiện điều khác thường khi Nizzar thông báo mua tấm vé kia ở một cửa hàng Best One, còn chiếc vé kia được bán ở gần một siêu thị ở Oldham. Ngay lập tức họ đã báo cho cảnh sát và tiến hành một cuộc điều tra. Không lâu sau họ đã tìm ra chân tướng sự thật cùng với việc Nizzar bị bắt giữ thì bà Maureen Holt được công nhận là chủ nhân đích thực của tấm vé trung thưởng trên.


Bà mẹ của 7 người con này thực sự hạnh phúc khi nhận được khoản tiền lớn trên và cho biết: “Tôi không thể tin hắn lại có thể làm như vậy, song ít nhất thì hắn đã bị bắt và số tiền này sẽ giúp vợ chồng tôi có thể yên vui tuổi già”.


L.H (theo dailymail)

Ác liệt cuộc chiến ngựa vằn
Ác liệt cuộc chiến ngựa vằn

Ngựa vằn vốn nổi tiếng với bản tính hiền lành, song khi bị xâm phạm lãnh thổ hay tức giận, chúng thực sự không hề hiền chút nào, thậm chí chúng còn trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN