Sống sót thần kỳ sau khi mất tích 47 ngày, sụt 30 kg trên dãy Himalaya

Cặp đôi leo núi người Đài Loan (Trung Quốc) bị mất tích gần 7 tuần trên dãy Himalaya đã được tìm thấy, song không may một người đã thiệt mạng chỉ 3 ngày trước khi được giúp đỡ.

Anh Liang sụt 30 kg trong 47 ngày mất tích.

Người sống sót, anh Liang Sheng-yue (20 tuổi) được tìm thấy trong tình trạng vẫn còn tỉnh táo. Bên cạnh là thi thể người bạn gái Liu Chen-chu (18 tuổi). 

Theo nhân viên cứu hộ Madhav Basnet, đến trưa ngày 26/4, anh Liang đã được tìm thấy và đưa ra khỏi một hẻm núi gần sông Narchet, cao 2.600 m so với mực nước biển.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN, anh Basnet - đang làm việc tại cơ quan Asian Trekking và là một trong 3 nhân viên cứu hộ đã tìm thấy cặp đôi - cho biết, cặp thanh niên trên đã đi bộ leo núi quanh cung đường Ganesh Himal hẻo lánh ở Quận Dhading, phía tây thủ đô Kathmandu (Nepal).

Vào ngày 9/3, cặp đôi này hướng tới khu Langtang thuộc Quận Rasuwa, song không thể trở về do có bão tuyết. Không có bất kỳ hướng dẫn viên nào đi theo họ. Bị rơi chừng 100 m xuống một hẻm núi, cặp đôi phải trú trong một cái hang nhỏ.

Cặp đôi trên tới Nepal vào cuối tháng 2. Khi gia đình của cả hai đều mất liên lạc từ đầu tháng 3, họ đã yêu cầu giúp đỡ và một cuộc tìm kiếm được triển khai.

Tuy nhiên, sau 4 tuần tìm kiếm liên tục, các nhân viên cứu hộ buộc phải tạm thời dừng lại do điều kiện thời tiết xấu. Cho đến khi chỉ còn 6 ngày nữa là hết tháng 4, cuộc tìm kiếm mới được tiếp tục.

Basnet cho biết: “Trong đầu chúng tôi chưa bao giờ nghĩ họ sẽ sống sót. Khi tìm thấy chàng trai kia vẫn còn sống, chúng tôi đã sợ hãi trong giây lát. Anh ấy chào ‘Namaste’ và rất vui mừng”.

Theo Basnet, Liang đã không ăn nhiều ngày liền, người mệt mỏi và bị nhiễm trùng giữa các ngón chân.

Trong 8-10 ngày mất tích đầu tiên, cặp đôi dựa vào nguồn thực phẩm mang theo để sống. Sau đó, khi thực phẩm cạn kiệt, họ bắt đầu ăn muối và tuyết tan. Liang đã sụt khoảng 30 kg trong suốt 47 ngày mất tích.     

Sau khi được tìm thấy, Liang và thi thể của Liu được đưa tới bệnh viện ở Kathmandu. Chakra Raj Pandey – Giám đốc y tế tại bệnh viện quốc tế Grander - cho hay anh Liang không có bất kỳ thương tích nào trên người song “tâm lý có phần bất ổn”.
 
Bố của Liang sẽ bay tới Nepal trong ngày hôm nay (28/4).

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Cô bé 4 tuổi đi bộ 8km băng rừng lạnh giá tìm người cứu bà
Cô bé 4 tuổi đi bộ 8km băng rừng lạnh giá tìm người cứu bà

Một cô bé mới chỉ 4 tuổi đã dũng cảm đi bộ 8km qua khu rừng taiga trong thời tiết băng giá và nguy hiểm rình rập để tìm người giúp đỡ bà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN