Phải sống xa nhau, vợ chồng già chứa chan nước mắt

Bức ảnh chụp ông Wolf Gottschalk (83 tuổi) và vợ Anita (81 tuổi) nghẹn ngào trong nước mắt khi mỗi người phải sống một nơi đang lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Hình ảnh làm lay động cộng đồng mạng về câu chuyện tình yêu có thật.

Bức ảnh do cô cháu gái Ashley Bartyik đăng trên trang Facebook cá nhân đã nhận được hơn 2.500 lượt chia sẻ. Ashley cho biết đây là bức hình buồn nhất mà cô từng chụp.

Ông Wolf và bà Anita gặp và yêu nhau từ khi còn trẻ. Họ sống trong cùng một khu chung cư ở thành phố Dusseldorf, Đức. Năm 1954, hai người kết hôn và chuyển đến định cư ở Surrey, Canada, xây dựng một gia đình hạnh phúc với một người con trai và hai người con gái.

62 năm gắn bó với nhau, khi đến tuổi xế chiều cặp vợ chồng già dù không hề mong muốn lại buộc phải sống xa nhau 8 tháng do viện dưỡng lão nơi bà Anita đang được chăm sóc không còn đủ chỗ cho cả hai người.

Việc sống xa người thương yêu khiến sức khỏe bà Anita ngày càng suy sụp. Bà đi lại rất khó khăn và phải sử dụng xe lăn. Vì tình cảm của hai ông bà, con cháu vẫn hai ngày một lần đưa bà Anita đến gặp ông Wolf.  

Ông Wolf thì được chẩn đoán mắc ung thư hạch bạch huyết và trong giai đoạn đầu của bệnh mất trí nhớ. Mặc dù vậy, những kí ức của ông về bà vẫn không hề phai nhạt.

Trước câu chuyện tình yêu cảm động của ông bà Gottschalk, cơ sở y tế phụ trách bày tỏ sự đồng cảm và hứa hẹn sẽ cố gắng giúp ông bà đoàn tụ trong thời gian sớm nhất.

Phương Anh (Theo D.M)
Tìm thấy bậc cao niên 145 tuổi ở Indonesia
Tìm thấy bậc cao niên 145 tuổi ở Indonesia

Tờ Daily Mail đưa tin ở Indonesia đã tìm thấy một người đàn ông được cho là sinh vào năm 1870.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN