“Nuôi” 500 búp bê

Chị Marylin Mansfield, 33 tuổi ở Staten Island, New York (Mỹ) đã cho mọi người thấy chơi búp bê không phải là niềm yêu thích chỉ của các bé gái.

 


Chị Mansfield bên "đàn con" búp bê của mình. Ảnh: Internet.

Mansfield có niềm đam mê búp bê không ai sánh kịp. Chị đã bỏ ra hầu hết số tiền có được để “sắm” búp bê và coi chúng như một phần cuộc sống của mình. Mặc dù đã có ba con, song chị lại dành phần lớn thời gian để chăm sóc 500 búp bê mà chị coi như con mình, như thay quần áo, gội đầu…và cả đưa đi chơi công viên.


Mansfield cho biết chị chưa bao giờ đi ra ngoài mà không mang theo một trong số các "con"búp bê. Chị luôn trang điểm cho búp bê y chang em bé thật. Chẳng thế mà rất nhiều lần khi chị mang búp bê đi chơi, mọi người đã lầm tưởng là con đẻ của chị. Có nhiều người hồn nhiên khen các “cháu” thật đáng yêu, thậm chí còn thủ thỉ với chúng.


L.H (theo dailymail)

“Siêu” ốc sên
“Siêu” ốc sên

Thời tiết ẩm ướt trong mùa hè này ở Anh có thể khiến con người khó chịu nhưng lại là điều kiện tuyệt vời cho loài ốc sên trần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN