Người dân Mexico thưởng thức bánh "vua" khổng lồ

Ngày 3/1, hàng nghìn người dân thủ đô Mexico City (Mêhicô Xiti) đã có dịp chưa từng có trong đời là thưởng thức chiếc bánh ngọt nướng khổng lồ chỉ trong vòng 30 phút nhân dịp Lễ hiển linh truyền thống được tổ chức tại đây.

Chiếc bánh ngọt "vĩ đại" có tên Rosca de Reyes (tạm dịch: Bánh nhẫn của những vị vua) có chiều dài tới 1,9 km  và nặng gần 9,4 tấn.


Người dân tập trung để nhận một phần trong chiếc bánh ngọt tại Mexico City ngày 3/1. Ảnh: AFP-TTXVN.


"Bánh nhẫn của những vị vua" được làm từ 4,9 tấn bột mỳ; 2,8 tấn bơ, 1 tấn đường và mứt cam, cùng với hàng trăm kg kẹo hoa quả và hơn 43.000 quả trứng.

Chiếc bánh được trang trí hoa quả sấy khô và ẩn giấu bên trong một tượng Chúa Hài đồng bằng nhựa.

Chiếc bánh hình chiếc nhẫn khổng lồ này sau khi hoàn thành đã được các thợ làm bánh bày lên những chiếc bàn xếp cạnh nhau thành một hình tròn trên quảng trường lịch sử Zocalo và được cắt thành 200.000 miếng nhỏ để thực khách cùng thưởng thức.

Các gia đình Mexico thường ăn bánh nhẫn vua này cho đến ngày Lễ Hiển linh 6/1, ngày mà người Cơ đốc giáo Mỹ Latinh và Tây Ban Nha tin rằng có 3 Nhà Thông thái mang những món quà như vàng, hương trầm và chất nhựa thơm cho Chúa Hài đồng.

Người nào tìm thấy tượng Chúa Hài đồng trong chiếc bánh hình nhẫn sẽ làm bánh tamal hấp (một loại bánh làm từ ngô xay nhỏ) cho mọi người.


TTXVN/ Tin tức
Ăn bánh ‘nội tạng’ kinh dị đón Halloween
Ăn bánh ‘nội tạng’ kinh dị đón Halloween

Trông những chiếc bánh sôcôla này, bạn khó có thể lên cơn thèm cồn cào ruột gan vì chúng có hình thù y như các nội tạng trong cơ thể người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN