Ngồi xe lăn 43 năm vì chẩn đoán nhầm bệnh

Sau 43 năm gắn chặt với chiếc xe lăn do bác sĩ chẩn đoán nhầm bệnh, cuối cùng một người đàn ông Bồ Đào Nha cũng đã có thể tự đứng và di chuyển trên hai chân của mình.

Việc chẩn đoán nhầm bệnh đã khiến một người đàn ông không thể tự đi bằng hai chân của mình trong 43 năm.

Tờ Jornal de Noticias vào ngày 25/9 đưa tin, khi ông Rufino Borrego gặp vấn đề sức khỏe năm 13 tuổi, bác sĩ ở bệnh viện Lisbon thông báo ông đã nhiễm chứng bệnh loạn dưỡng cơ không thể chữa được. Điều này khiến ông Rufino Borrego phải dựa vào xe lăn để di chuyển trong 4 thập niên.

Mãi đến năm 2010, một nhà thần kinh học nhận ra rằng trên thực tế ông Borrego bị nhiễm căn bệnh khác, được gọi là myasthenia – bệnh nhược cơ.

Căn bệnh hiếm myasthenia có thể chữa trị bằng cách uống thuốc. Sau một năm chăm chỉ uống thuốc đều đặn, ông Borrego đã có thể tự đi bộ đến quán cà phê yêu thích gần nhà.


Ông Borrego nay đã 61 tuổi và đang có cuộc sống bình thường trở lại, một năm ông tham gia vật lý trị liệu 2 lần. Ông cho biết không hề thù hận bệnh viện đã chẩn đoán nhầm cho mình đồng thời cũng thừa nhận rằng trong thập niên 60 của thế kỷ trước căn bệnh myasthenia chưa được giới y học để ý.

Hà Linh (Theo AFP)
Bệnh nhân bốc cháy trên bàn mổ
Bệnh nhân bốc cháy trên bàn mổ

Các bác sĩ tại Trung tâm y tế Langone (trường đại học New York) trong quá trình truyền dưỡng khí cho bệnh nhân đã sơ suất khiến bệnh nhân "bốc cháy".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN