Làm cha ở tuổi... 94

Muộn còn hơn không! Câu phương ngôn này quả đúng với một người đàn ông Ấn Độ vừa hạnh phúc được làm cha ở tuổi sắp... bách niên.


Cụ Ramagít Ragáp (Ramajit Raghav), 94 tuổi, một nông dân sống ở thị xã Khắckhôđa (Kharkhoda), bang Hariana (Haryana) vừa vui mừng thông báo cụ đã được làm cha của một cậu con trai kháu khỉnh. Vợ cụ, bà Sacuntala (Shakuntala), người sinh ra đứa trẻ hiện mới bước qua tuổi 50.


Ảnh internet



"Cục cưng" của cụ Ragáp được sinh ra tại một bệnh viện địa phương. Ở đó, các bác sĩ cho biết đứa trẻ đã được sinh thường và ra đời trong tình trạng sức khỏe tốt. Hai vợ chồng cụ nghẹn ngào nói rằng đứa trẻ giống như một "món quà của Chúa trời", và cùng đặt tên cho quý tử là Caramgít (Karamjit).


Cụ Ragáp cũng hồ hởi tiết lộ bí quyết giúp cụ còn "phong độ" như vậy là vì hồi còn trẻ, cụ đã từng là một võ sĩ đấu vật, và chế độ ăn uống của cụ mỗi ngày đều phải bao gồm đầy đủ 3 kg sữa, một nửa kg hạnh nhân và một nửa kg bơ sữa trâu. 


Với "thành tích" đáng kinh ngạc này, cụ Ragáp đã đánh bại kỷ lục của một người nông dân làm cha ở độ tuổi 90 ở bang Ragiátthan (Rajasthan, miền Tây Ấn Độ), và trở thành người cha già nhất nước này./.


Theo TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN