Kẹt dương vật trong chai nước, thanh niên trẻ cầu cứu cảnh sát

Dùng chai "giải quyết nỗi buồn", chàng thanh niên 21 tuổi người Malaysia, không ngờ dương vật bị kẹt cứng trong đó kể cả khi dùng cưa sắt để giải cứu cũng bất lực, cuối cùng đành phải viện đến cảnh sát.

Nhân viên cứu hộ giúp lấy của quý của anh chàng ra khỏi chai nước. Ảnh: BloginMalaysia.

Do không kịp chạy đến nhà vệ sinh nên anh chàng 21 tuổi này đã vớ phải chai nước gần bên để “xả nước”. Tuy nhiên sau đó dùng mọi cách mà không thể lôi “của quý” ra khỏi chai, chàng thanh niên đã phải dùng đến một chiếc cưa kim loại và thậm chí còn làm bị thương “vùng nhạy cảm” nghiêm trọng.

Sau một tiếng đồng hồ tự mình làm không xong, cậu thanh niên đã cầu cứu bố và cuối cùng phải nhờ đến sự trợ giúp của phòng chữa cháy.

Tạp chí The Star dẫn lời phát ngôn viên của Phòng Cứu hộ và Chữa cháy cho biết: “Anh ta dùng một chiếc cưa kim loại, và gây ra nhiều vết thương trên vùng nhạy cảm, chảy máu rất nhiều”.

Nhóm cứu hỏa từ hai trạm Port Klang và Andalas khi nhận được điện báo đã triển khai đến hiện trường và giải cứu thành công chàng trai trong vòng 10 phút. Sau đó, nạn nhân được đưa tới bệnh viện để chữa trị vết thương.

Đây là sự cố liên quan tới "của quý" thứ hai liên quan đến bộ phận nhạy cảm chỉ trong vòng một tháng mà lực lượng cứu hộ Malaysia gặp phải. Trước đó, vào đêm Giao thừa, 12 nhân viên cứu hộ đã phải mất tới 17 giờ đồng hồ để giúp một người đàn ông ở Kuala Lumpur sau khi ông này bị kẹt dương vật trong một chiếc nhẫn kim loại.

Hồng Hạnh (theo RT)
Tại sao đàn ông bị mất khúc xương ở “của quý”?
Tại sao đàn ông bị mất khúc xương ở “của quý”?

Dương vật của người không có xương, trong khi cơ quan sinh dục của giống đực ở khỉ đột, tinh tinh và khỉ nhỏ macac thì lại có. Tại sao loài người lại mất đi một phần "khí giới" như vậy?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN