Chuyện xảy ra ở đường Tương Sơn, thành phố
Chuẩn Bắc, tỉnh An Huy (Trung Quốc) vào rạng sáng ngày 5/7 vừa qua, khi đó, ông
Lữ đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chó sủa, gà kêu.
Con hổ lạc vào nhà ông Lữ. ảnh Internet. |
Tưởng
lại có trộm vặt viếng thăm, ông Lữ mở cửa nhà, theo chân chú chó trấn giữ cửa
chính xuống bếp, phát hiện có một con “mèo bự” dài hơn nửa mét, tai cao và nhọn,
râu dài đang rúc trong xó bếp.
Sự có mặt của con “mèo bự” khiến lũ gà náo
loạn, còn lũ chó thường ngày dữ là vậy giờ chẳng dám tiến vào bếp và mặc cho
ông Lữ xua đuổi, con “mèo bự” vẫn ở lì đó.
Cho rằng “mèo bự” chẳng gây hại gì, sau đó,
ông Lữ đi làm bình thường, tới 4 giờ chiều chợt nhận điện thoại từ nhà, vợ ông
thất thanh nói: “ người ta nói nó là con hổ không phải mèo, anh về mau”, mồ hôi
túa ra khắp người ông Lữ.
Vội vàng trở về, ông Lữ nhìn kĩ mới phát hiện
quả thật nó rất giống với hổ, liền gọi cảnh sát. Tới hiện trường, cảnh sát nhận
định đây là con hổ khoảng 1 năm tuổi, liền chốt chặt cửa bếp và ném cho chú hổ
con một miếng thịt để nó đỡ đói và không bị kích động.
Khoảng 8 giờ tối hôm đó, nhận được tin báo
của cảnh sát, các chuyên gia thuần dưỡng của vườn thú đã tới nhà ông Lữ và phải
mất hơn 20 phút họ mới bắt được con hổ, đưa về vườn thú thành phố.
Hiện nay, các cơ quan hữu quan của thành phố
Chuẩn Bắc đang điều tra xem chú hổ con kia từ đâu tới trong khi ông Lữ vẫn chưa
hết bàng hoàng vì đã để vợ con ở nhà gần một ngày cùng con hổ đói.
Nam Khánh