‘Game thủ’ Trung Quốc ở lì quán điện tử 6 năm

Tên của “game thủ” này là Li Meng – người đã nướng gần như toàn bộ thời gian ở một quán cà phê Internet gần thành phố Changchun, đông bắc Trung Quốc.


Ảnh minh họa


Theo phóng viên tờ Beijing Times, Li Meng chỉ rời quán cà phê để mua đồ ăn và thỉnh thoảng đi tắm. Chủ quán cà phê cho hay, anh ta chẳng nói chuyện với ai. Sự có mặt của anh ta quen thuộc đến nỗi hầu như không ai để ý.


Sau một hồi tìm cách bắt chuyện, phóng viên cũng mở được miệng của Li Meng nhưng anh ta vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính.


Li Meng có thu nhập khoảng 322 USD/tháng, trong đó 80 USD dành để trả tiền đánh điện tử hàng tháng.


Một khách thường đến quán cà phê kể: “Anh ta thường đến vào ban đêm chơi điện tử, ban ngày thì ngủ tại đây”.


Chuyện về Li Meng khiến giới truyền thông Trung Quốc ngày càng lo ngại về tình trạng nghiện điện tử trong giới trẻ. Ở Bắc Kinh, khó mà tìm được một chỗ nào không có quán chơi điện tử.


Gần đây, Trung Quốc đã thành lập một số trại cai nghiện Internet cho thanh thiếu niên trong bối cảnh ngày càng có nhiều người đam mê Internet và chơi điện tử.



Thùy Dương

122 năm tù cho 10 bị cáo giết người vì chơi game
122 năm tù cho 10 bị cáo giết người vì chơi game

Tại phiên xử sơ thẩm ngày 18/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt 10 bị cáo tổng cộng 122 năm tù về tội giết người khi chơi game trên mạng Internet.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN