Điều kỳ diệu của Facebook

Nhờ mạng kết nối xã hội Facebook, bà Stephanie Phillips, 48 tuổi, h hiện đang sống ở Waynesburg, Pennsylvania (Mỹ) đã tìm thấy người mẹ Joan Wehrmeyer, người mà cô nhìn thấy lần cuối cùng từ những năm 1960 khi cô còn là một cô bé mới sinh.



Hai mẹ con gặp lại nhau sau gần nửa thế kỷ xa cách. Ảnh:Internet.

Bà Wehrmeyer, thời con gái được biết đến dưới cái tên Courchene, đã cưới Richard Botwin khi mới chỉ 17 tuổi. Stephanie ra đời ngay sau đó, song do bất đồng với gia đình nhà chồng bà Wehrmeyer đã bắt buộc một mình ra đi.


Trong khi Stephanie sống cùng với cha mình ở New Jersey, thì mẹ cô năm nay đã 67 tuổi, lại chuyển đến nam Florida và lập gia đình mới tại đây và có thêm một người con đẻ và một con nuôi.


Stephanie và chồng Rodney đã cố gắng tìm lại mẹ cô suốt mấy năm qua, mặc dù có lúc họ cảm thấy như tuyệt vọng, song họ vẫn không từ bỏ mục đích. Cuối cùng thành công cũng đến khi vợ chồng Stephanie khi họ phát hiện tên thời con gái và một số thông tin khác của mẹ trên Facebook và trao đổi với nhau qua mạng xã hội kia. Ngày 16/7 vừa qua, hai mẹ đã có cuộc gặp lại đầy xúc động sau gần nửa thế kỷ xa cách.


Stephanie cho biết: “Khi tôi còn nhỏ, tôi không bao giờ được hỏi bất kỳ câu hỏi nào về mẹ. Nó là một chủ đề bị cấm”. Bà cho biết cuộc gặp với mẹ giống như một giấc mơ có thật.


L.H (theo Dailymail)

Phát hiện áo lót phụ nữ thời Trung cổ

Có lẽ lịch sử về áo lót của phụ nữ sẽ phải viết lại sau khi các nhà khảo cổ ở Áo phát hiện những chiếc áo ngực có niên đại khoảng 600 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN