Đi săn Pokemon, trai trẻ bị bắn chết

Trong lúc đang cùng bạn bè săn Pokemon tại Công viên Nước ở San Francisco (Mỹ) cuối tuần qua, thanh niên Calvin Riley bị kẻ lạ lạnh lùng bắn chết.

Một cặp đôi chụp ảnh tại Công viên Nước ở San Francisco. Ảnh: AP

Theo thông tin từ phía cảnh sát, nơi diễn ra tấn thảm kịch với cậu thanh niên 20 tuổi đời là địa điểm dành cho khách du lịch ở gần quảng trường Ghiardelli. Kẻ tấn công không lấy đi vật dụng gì của nạn nhân.

John Kirby, một người bạn của gia đình nạn nhân nói: “Từ những gì chúng tôi biết thì không có cuộc đụng độ nào. Không có lời qua tiếng lại nào. Chuyện thật vô nghĩa, chỉ xuất hiện và bắn vào lưng rồi bỏ chạy không vì gì”.

Theo Kirby, Riley và bạn bè biết có người theo dõi họ từ trên đỉnh ngọn đồi nhìn xuống công viên, nhưng vì trời tối và nhóm thanh niên chỉ nhìn vào màn hình điện thoại nên họ bỏ qua chi tiết này.

Hiện lực lượng chức năng chưa xác định liệu kẻ tấn công có vấn đề gì với trò chơi đang gây bão Pokemon Go hay không, nhưng mức độ gây nghiện của trò chơi này đã và đang gây ra những hậu quả không mong muốn.

Nhiều người than phiền việc người chơi Pokemon Go xâm phạm khu vực thuộc sở hữu tư nhân, để lại một số hậu quả nhất định trên mặt đất trong quá trình đi săn Pokemon. Trong khi đó, nhiều người chơi vì mải nhìn vào màn hình điện thoại trong lúc tìm kiếm những con thú số mà bị thương hoặc bị trộm.

Vũ Anh (Theo Guardian)
"Pokemon báo thù" lùng sục đường phố
"Pokemon báo thù" lùng sục đường phố

Khi cơn bão Pokemon đang càn quét toàn cầu và người người cầm điện thoại ra đường đi săn Pokemon, một biệt đội Pokemon Báo thù ra đời với nhiệm vụ trả miếng cộng đồng hâm mộ trò chơi gây sốt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN