Đi làm gần 50 năm không nghỉ một ngày

Ông Dave Miller, một thợ làm đồ gỗ, đã lập một kỳ tích không nghỉ một ngày làm việc nào từ lúc bắt đầu đi làm tới khi nghỉ hưu ở tuổi 64.


 

Năm 1964, ông Dave bắt đầu học việc lúc 16 tuổi. Kể từ sau lần bị sởi trong quá trình học việc, ông chưa từng nghỉ làm một buổi nào. Sau khóa học nghề, ông Dave đã làm đồ gỗ ở nhiều nơi rồi gia nhập đội sửa chữa của hội đồng thành phố Tameside (Anh) năm 1980. Từ năm 2000 đến lúc về hưu, ông làm cho công ty xây dựng New Charter sau khi công ty này tiếp quản đội sửa chữa của hội đồng Tameside.


Trước ngày nghỉ hưu, ông cho biết ông học được thói quen làm việc tận tâm, chăm chỉ từ bố mình và chưa bao giờ có ý định cáo ốm để nghỉ làm, dù chỉ một ngày.
Ông Paul Woodcock, người giám sát ông Dave, nói: “Bất kỳ ai thay thế ông Dave sẽ phải nỗ lực hết sức để lấp đầy chỗ trống ông để lại”. Giám đốc công ty của Dave ca ngợi ông đã đóng góp lớn cho công ty bằng sự chăm chỉ, chất lượng trong công việc.

 

T.D

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN