Đảo chỉ dành cho đàn ông được công nhận là Di sản Thế giới

Đảo Okinoshima của Nhật Bản, một địa điểm tín ngưỡng cổ nơi không hề có bóng dáng của phụ nữ, mới đây đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới.

Trên đảo Okinoshima tọa lạc đền thờ Okitsu được xây dựng từ thế kỷ 17 để cầu nguyện cho sự an toàn của những người đi biển. Đài BBC (Anh) cho biết theo truyền thống, phụ nữ không được lên đảo.

Đảo Okinoshima của Nhật Bản. Ảnh: EPA

Trong khi đó, trước khi đặt chân lên đảo Okinoshima, nam giới phải rũ bỏ tất cả trang phục trên người và thực hiện nghi thức thanh tẩy.

Đến khi rời hòn đảo, những người này không được phép mang theo bất cứ thứ gì. Ngoài ra họ cũng phải giữ kín chi tiết về chuyến ghé thăm đảo Okinoshima của mình.

Tờ Japan Times (Nhật Bản) cho biết trước khi đền thờ được xây dựng, đảo Okinoshima là nơi tiến hành nghi thức cầu nguyện cho thuyền và giao thương của Nhật Bản với Triều Tiên và Trung Quốc.

Đền thờ trên đảo Okinoshima.

Hàng nghìn vật phẩm là những món quà từ nước ngoài đã được phát hiện trên đảo Okinoshima, trong đó có cả nhẫn vàng từ Bán đảo Triều Tiên.

Hiện nay đảo Okinoshima chỉ mở cửa cho 200 du khách tham quan vào đúng một ngày trong năm là 27/5 và họ đều phải là nam giới.

Trên đảo Okinoshima ngày nay, các nghi thức cổ vẫn được thực hiện.

Quang Anh/ Báo Tin Tức
Kỳ lạ hòn đảo 'nghẹt thở' nhất trên thế giới
Kỳ lạ hòn đảo 'nghẹt thở' nhất trên thế giới

Migingo là một đảo đá tí hon nằm trên Hồ Victoria, Kenya với diện tích chỉ 1.983m2 nhưng nơi đây có tới gần 1.000 người sống trong hàng loạt căn nhà len chặt với nhau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN