Cô gái Ấn Độ bị thiêu sống vì bệnh viện chẩn đoán... đã chết

Sau khi bị bệnh viện chẩn đoán đã qua đời, một người phụ nữ Ấn Độ trẻ tuổi đã được gia đình đem đi hỏa thiêu nhưng không ai ngờ rằng cô vẫn còn sống.

Nạn nhân Rachna Sisodia (trái) trong một bức ảnh chụp cùng chồng.


Tuần trước, cô Rachna Sisodia (24 tuổi) đã được đưa tới bệnh viện Sharda Hospital trong tình trạng nguy kịch với các triệu chứng sốt, khó thở, run rẩy và đau bất thường.

Phát biểu tại buổi họp báo hôm 2/3, Tiến sĩ Rahul Singh cho biết: “Tình trạng cô ấy lúc đó cần phải hỗ trợ ống thở oxy. Chúng tôi cũng liên tục thông báo tình hình sức khỏe của bệnh nhân cho người nhà. Nhưng sức khỏe của cô ấy dần một yếu hơn và vào đêm 25/2, cô ấy ngừng phản ứng với việc điều trị của bệnh viện”.

Tiến sĩ Singh cũng cho biết thêm các bác sĩ đã tiến hành kỹ thuật hồi sức tim phổi (CPR) cho bệnh nhân vào 11h vào đêm 25/2 nhưng họ “không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu của sự sống trong cơ thể bệnh nhân”.

Cô được bệnh viện chẩn đoán qua đời vào lúc 11h45 cùng ngày, cùng với nguyên nhân là do hội chứng suy hô hấp cấp.

Theo truyền thông địa phương, chồng của Sisodia là anh Devesh Chaudhury đã đưa “thi hài” vợ về nhà vào lúc 3h sáng ngày 26/2, và cùng với một vài người thân bạn bè tới làng Sapera Bhanpur để tổ chức hỏa táng.

Lễ hỏa táng được tổ chức vào lúc 7h, tuy nhiên đã phải tạm dừng vì một người trong đám đông tin rằng cô Sisodia vẫn còn sống. Cảnh sát đã được gọi đến nơi hỏa táng, tuy nhiên anh chồng Chaudhury đã “biến mất” ngay khi giới chức có mặt.

Cảnh sát đã đưa thi thể ra khỏi giàn thiêu, và sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện có tàn tro trong phổi của nạn nhân. Bằng chứng này chứng tỏ cô Sisodia vẫn còn sống trong lúc lễ hỏa táng diễn ra.

Sĩ quan Rajesh Pandey tuyên bố: “Điều này chỉ xảy ra khi ai đó bị thiêu sống. Có tàn tro đi ngược vào trong phổi. Nếu một người đã chết, thì không thể xuất hiện tình trạng trên”.

Tờ Metro UK đưa tin trước khi Sisodia qua đời, gia đình đã thông báo với cảnh sát cô mất tích. Gia đình nói cô biến mất khỏi nhà từ tháng 12 năm ngoái, và tin rằng chồng cô Chaudhury cùng với họ hàng anh ta có liên quan đến vụ việc.

Hồng Hạnh (Tin Tức/TTXVN)
Dựng tóc gáy vì thanh niên bật nắp quan tài trên đường đưa tang
Dựng tóc gáy vì thanh niên bật nắp quan tài trên đường đưa tang

Dân làng Managundi, Ấn Độ một phen dựng tóc gáy khi cậu thanh niên 17 tuổi bất ngờ mở mắt, thở và di chuyển tay và chân trên đường đưa tang chính mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN