Cho con 3 tuổi ăn hàng trăm viên hạt nhựa vì tưởng kẹo

Vụ việc mới xảy ra tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc là hồi chuông cảnh tỉnh các bậc cha mẹ. Vì nhầm lẫn, một đôi vợ chồng đã cho con gái 3 tuổi ăn hàng trăm… hạt nhựa thay vì kẹo.

Ảnh trái: Hạt nhựa mà cha mẹ mua nhầm cho con. Ảnh phải: Phim chụp X-quang bụng bé gái đầy hạt hình cầu

Theo Yangtse Wanbao, mẹ bé gái đã đồng ý mua kẹo cho con gái khi đi mua đồ ăn vào ngày 1/2 vừa qua. Tại siêu thị, người mẹ chọn một số loại kẹo, và không hề hay biết đó là các hạt nhựa “water babies”, trông giống với loại kẹo yêu thích của con gái nhỏ.

Hạt nhựa, hay gọi “water babies”, nở hấp thụ được một lượng nước lớn. Khi được thả vào trong nước, chúng có thể phình to 500% kích cỡ ban đầu. Hạt nhựa này thường được sử dụng để cung cấp nước cho thực vật.

Do không biết sự khác biệt này, người mẹ đã mua lọ “kẹo” đó. Trong khi cô làm việc nhà, người chồng có nhiệm vụ cho con gái ăn “kẹo”.

“Anh ấy đổ ra bàn tay và cho con bé ăn cả nắm”, người mẹ kể. Chỉ đến khi người mẹ nhặt được vài hạt nhựa vương vãi trên sàn nhà và nếm thử, cô mới tá hoả nhận ra đó không phải kẹo.

Họ tức tốc đưa con gái đến bệnh viện. Do không rõ số hạt nhựa mà con gái đã nuốt là bao nhiêu, mẹ cô bé quay trở lại siêu thị và phát viện lọ “kẹo” có tới 280 hạt nhựa nở.


Sau khi chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện bụng cô bé chứa đầy những hạt hình cầu. Cho tới nay, cô bé chưa gặp vấn đề sức khoẻ nào nghiêm trọng.

Vào ngày 4/2, các bác sĩ đã gắp được 200 hạt nhựa nở ra khỏi bụng bệnh nhân, trong đó nhiều hạt đã bắt đầu phình to.

Trần Minh (Theo stomp)
Cụ ông 92 tuổi sinh con gái khoẻ mạnh
Cụ ông 92 tuổi sinh con gái khoẻ mạnh

Bất chấp đã ở tuổi ông cố 92, một người đàn ông Palestine vẫn tiếp tục có thêm một cô con gái trong gia đình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN