Bé gái 9 tuổi bị bà bắt chạy đến chết

Joyce Hardin Garrard (50 tuổi) đã bị buộc tội giết người và lãnh án chung thân sau khi bà ta bắt cháu gái chạy hàng giờ cho đến khi cô bé kiệt sức mà thiệt mạng.

Chân dung người bà nhẫn tâm bắt cháu gái chạy quanh sân hàng giờ liền.


Bà Garrard đã bắt đứa cháu gái 9 tuổi tên Savannah Hardin của mình chạy quanh sân nhà vì phạt cô bé tội nói dối ăn kẹo socola. Sau vài tiếng liên tục chạy, Savannah cuối cùng đã ngã quỵ và nôn mửa vì kiệt sức. Vài ngày sau, tuy được chữa trị tại bệnh viện song các bác sĩ cũng không thể cứu sống cô bé.


Tại phiên xét xử ở tiểu bang Alabama, nằm phía đông nam Hoa Kỳ, Garrard liên tục phủ nhận việc cố ý làm hại đứa trẻ, và khăng khăng cho rằng chỉ muốn giúp cháu gái mình tập thể dục. Người bà nhẫn tâm này trả lời trước tòa “Tôi chỉ giúp đỡ cháu mình. Con bé muốn về nhất trong cuộc thi chạy ở trường”.


Người hàng xóm Chad Jacobs có mặt trong lúc bà Garrard xử phạt Hardin đã ra làm chứng trước tòa “Ở trong sân lúc đó, bà Garrard bắt ép Hardin phải chạy liên tục. Tôi thấy bà ta nói ‘cứ chạy tiếp đi, không được dừng cho đến khi bà bảo dừng’.”


Mẹ kế Jessica Mae Hardin cũng sẽ phải ra hầu tòa vì không đứng ra ngăn cản trong lúc cháu bé bị chịu phạt.


Bồi thẩm đoàn đã bỏ phiếu mức án chung thân cho Garrard. Tuy nhiên, theo luật ở Alabama, thẩm phán Billy Ogletree có thể phủ quyết án phạt đó và tuyên bố tử hình bà ta bằng cách tiêm thuốc độc. Mẹ kế của cô bé, bà Jessica Mae Hardin 30 tuổi đang được bảo lãnh tại ngoại. Cô có thể bị chịu tội danh giết người và án tù chung thân vì không đứng ra can ngăn khi đứa bé chịu hình phạt. Cô sẽ bị xét xử trong phiên tòa sắp tới.



Hồng Hạnh (theo Sky News)

 

 

Phẫn nộ bé 3 tuổi bị đánh dã man trên phố
Phẫn nộ bé 3 tuổi bị đánh dã man trên phố

Một người đàn ông 29 tuổi ở Trung Quốc đã bị bắt giữ và đưa đi giám định tâm thần sau khi vô cớ đánh đập dã man một em bé đang chơi trên hè phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN