200 con cá voi lưng gù tụ họp bí ẩn ở Nam Phi

Phát hiện về một bầy cá voi lưng gù lớn với khoảng 200 con ở ngoài khơi bờ biển Nam Phi khiến giới khoa học bối rối.

Cá voi lưng gù sống đơn độc và thường ít khi tụ tập. Ảnh: AP

Cá voi lưng gù là loài sống đơn độc. Chúng dành phần lớn cuộc đời để sống một mình thay vì sống chung với những cá thể khác cùng loài. Thời điểm duy nhất cá voi lưng gù tụ tập thành bầy là vào mùa sinh sản và thông thường chúng chỉ sinh sản ở những vùng nước nhiệt đới. Tại thời điểm này trong năm, cá voi lưng gù sẽ bơi tới Nam Cực để kiếm ăn.

“Tôi chưa từng chứng kiến điều gì tương tự như vậy. Cá voi lưng gù chỉ bơi theo nhóm 3-4 con. Thật kinh ngạc khi 200 con cá voi cùng bơi trong vùng nước có diện tích lớn bằng cả một sân vận động bóng đá” - ông Ken Findlay đến từ Đại học Bán đảo Cape – người theo dõi đàn cá voi từ khi chúng bắt đầu tụ họp vào năm 2011 - cho biết.

Các nhà khoa học đã tìm hiểu và nghiên cứu về hiện tường kỳ lạ trên nhưng vẫn chưa tìm ra lời giải thích. Giả thuyết lớn nhất là đàn cá voi lưng gù (đa số là con non) tập trung ở Nam Phi để kiếm ăn. Vùng biển Nam Phi lại là nơi có nguồn thức ăn dồi dào. Hơn nữa, một con cá voi cần ăn liên tục và nạp vào cơ thể khoảng 2 - 2,5 tấn thức ăn mỗi ngày.

Có khả năng đây là thói quen thông thường của loài cá voi lưng gù mà bây giờ con người mới biết. Nhà sinh vật học Alex Zerbini đến từ viện nghiên cứu Cascadia cho rằng có thể các cuộc tụ họp đã diễn ra ở nơi con người không thể nhìn thấy.

Nạn săn bắt diễn ra vào thế kỷ thứ 19 và 20 đã làm số lượng của loài cá voi lưng gù giảm đáng kể, từ 125.000 con vào thế kỷ thứ 19 xuống con 2.000 vào năm 1966. Lệnh cấm săn bắt đã giúp số lượng loài này tăng lên 80.000 con, song chúng lại ít được các nhà bảo tồn động vật quan tâm hơn so với trước đây.

Cá voi lưng gù là loài vô cùng thông minh. Chúng sử dụng kỹ thuật giao tiếp phức tạp và có khả năng học hỏi ấn tượng.

Phương Anh/CTV
Kinh hoàng cảnh trăn đá 'xơi tái' linh cẩu trưởng thành
Kinh hoàng cảnh trăn đá 'xơi tái' linh cẩu trưởng thành

Một con trăn đá châu Phi bất chấp nguy hiểm liều lĩnh tấn công linh cẩu trưởng thành và được đền đáp bằng một “cỗ bàn thịnh soạn”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN