05:00 14/05/2012

Thất vọng Bayern

Bayern đã gây thất vọng lớn cho người hâm mộ khi thảm bại 2 - 5 trước Dortmund ở chung kết Cúp Quốc gia Đức.

Bayern đã gây thất vọng lớn cho người hâm mộ khi thảm bại 2 - 5 trước Dortmund ở chung kết Cúp Quốc gia Đức. Thất bại không chỉ khiến họ lần thứ 2 phải ngậm ngùi xếp sau đối thủ ở mùa này (trước đó là tại Bundesliga), mà còn là một cú sốc tâm lý trước trận chung kết Champions League với Chelsea vào ngày 20/5 tới tại Allianz Arena.


 

Niềm vui của các cầu thủ Dortmund khi đăng quang.

Tại sân Olympia ở Berlin, Bayern đã không hề giấu diếm ý định giữ quân cho Champions League, khi HLV Heynckes đã tung ra những quân bài tốt nhất của mình như Robben, Ribery hay Gomez... Đơn giản, đây là một trận chung kết và nó cũng có ý nghĩa không kém gì trận đấu sắp tới tại sân nhà ở đấu trường châu Âu.


Tuy nhiên, đêm Berlin đáng được chờ đợi nhất mùa giải lại là đêm đáng quên nhất với Bayern. Sự khát khao chiến thắng, quyết tâm trả món nợ mà họ đã vay triền miên ở 4 lần đối đầu gần đây nhất giữa hai đội (Bayern thua cả 4) đã nhanh chóng bị lu mờ, khi mà những sai lầm chết người hàng thủ, hay nói đúng hơn, những ngôi sao của Dortmund đã có một ngày thi đấu tuyệt vời.


Dortmund vượt trội một cách toàn diện trước Bayern. Sự vượt trội đó đã được cụ thể hóa rõ nét bằng pha chạy chỗ thông minh cùng cú dứt điểm gọn gàng mở tỷ số của Kagawa, cú sút phạt 11m bình tĩnh của Hummels và hat - trick của người hùng Lewandowski. Trong khi, những gì mà Bayern có thể làm được chỉ là pha lập công trên chấm penalty gỡ hòa 1 - 1 thắp lên hy vọng của Robben và cú dứt điểm thành bàn danh dự của Ribery.


“Chúng tôi không thể phàn nàn bất cứ điều gì”, HLV Heynckes thừa nhận đầy thất vọng khi chứng kiến Dortmund lên ngôi. “Chúng tôi chỉ có thể tự trách bản thân. Bayern không xứng đáng giành chiến thắng”. Trong khi đó, “Hoàng đế” Franz Beckenbauer thì thất vọng ra mặt khi cho rằng Bayern hãy nên quên chức vô địch Champions League nếu tiếp tục thể hiện phong độ kém cỏi như tại Olympia. “Tôi không bao giờ nghĩ rằng Bayern có thể phạm nhiều sai lầm đến thế. Đây là một trận đấu đáng xấu hổ. Nếu tiếp tục chơi như thế này, chúng tôi sẽ không thể giành chiến thắng tại Champions League”.


Người Bavaria có lý do để mà thất vọng. Còn Dortmund, với những gì đã thể hiện suốt 2 năm qua, họ xứng đáng trở thành ông vua mới của bóng đá Đức. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử 103 năm đội bóng áo vàng - đen vùng Rurh lập nên cú đúp danh hiệu. Trước đó, họ cũng đã bảo vệ thành công ngôi vô địch Bundesliga bằng những kỷ lục: 81 điểm và 28 trận bất bại liên tiếp. Thành công này của Dortmund có sự đóng góp không nhỏ của HLV Jurgen Klopp. Hạnh phúc trong ngày vinh quang, Klopp nói: “Đây là giấc mơ của chúng tôi. Toàn đội đã chơi tuyệt vời xuyên suốt cả mùa bóng. Không từ nào có thể miêu tả điều gì đang diễn ra ở đây”.


Còn với Kagawa, anh cũng đã mập mờ gửi tín hiệu trong bài phát biểu sau trận đấu: “Manchester United là một CLB lớn, nhưng tôi chưa muốn công bố quyết định về tương lai của mình”. Tương lai của cầu thủ này sẽ được quyết định vào ngày hôm nay (14/5) khi anh và lãnh đạo Dortmund có buổi đàm phán cuối cùng về hợp đồng gia hạn.


Tuệ Minh