09:22 11/09/2011

Thành Manchester lại tưng bừng mở hội

Dù cả hai đội bóng lớn của thành Luân Đôn là Arsenal và Chelsea cùng giành chiến thắng, nhưng Thủ đô bóng đá của nước Anh lúc này vẫn đang là Manchester.

Dù cả hai đội bóng lớn của thành Luân Đôn là Arsenal và Chelsea cùng giành chiến thắng, nhưng Thủ đô bóng đá của nước Anh lúc này vẫn đang là Manchester. Hai đội bóng của thành phố vùng Tây Bắc vừa có thêm những trận thắng vang dội nữa để cùng nhau giữ chắc hai vị trí đầu bảng Premier League sau vòng 4.

Chichariro (giữa) đã lập cú đúp trong chiến thắng 5 sao của M.U.


Sau 2 trận thua và 1 trận hòa, Arsenal đã biết đến thắng lợi. Nhưng cái cách đội bóng này giành chiến thắng chẳng mấy thuyết phục. Dù đối thủ chỉ là một tân binh và lại được chơi trên sân nhà, nhưng Arsenal vẫn gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm được vào khung thành của đối thủ. Trong số các tân binh mà Arsenal gấp gáp đưa về trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, Arteta và Per Mertesacker có mặt từ đầu, còn Benayoun cũng được sử dụng trong hiệp 2, nhưng bộ mặt của Arsenal thì không mấy thay đổi. Nhờ tới pha lập công ở phút 40 của Andrey Arshavin, và sự vô duyên của đối thủ, Arsenal mới không phải chịu thêm một lần mất điểm nữa.

Cũng ở vòng 4 Premier League, cả hai đội bóng lớn thuộc thành Luân Đôn còn lại là Chelsea và Tottenham cũng đều giành trọn 3 điểm. Chelsea đánh bại Sunderland, đội đã hạ họ 3-0 ngay tại Stamford Bridge mùa trước, với tỉ số 2-1 trong trận ra mắt của tân binh Raul Meireles, người có đường chuyền quyết định cho Sturridge nâng tỉ số lên 2-0. Còn Tottenham thì hạ Wolverhampton 2-0, cũng trên sân khách. Đây cũng là trận ra mắt của các tân binh Scott Parker và Adebayor, và chính bộ đôi này là những người đóng vai trò quyết định trong bàn mở tỉ số khi Parker chuyền bóng cho Adebayor ghi bàn. Giống như Arsenal, đây là chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới của Tottenham.

Trong khi các đại diện của thành Luân Đôn đều thắng vất vả, còn Liverpool thậm chí đã để Stoke đánh bại, hai đội bóng thành Manchester đã tỏ rõ sự vượt trội khi tiếp tục có những chiến thắng tưng bừng và nhàn nhã. Trong trận đấu với Wigan trên sân nhà, HLV Mancini không sử dụng chân sút chủ lực Edin Dzeko, thế nhưng Man City vẫn dễ dàng có được chiến thắng 3-0 với cả ba bàn đều được ghi bởi tân binh đắt giá Sergio Aguero. Trong khi đó, M.U thậm chí còn "hoành tráng" hơn khi giành chiến thắng "5 sao" ngay trên sân của đội bóng khó chơi Bolton. Chicharito lập cú đúp ngay trong trận đá chính đầu tiên, nhưng ngôi sao sáng nhất trận đấu vẫn là Rooney, với hat-trick thứ 2 trong 2 trận liên tiếp.

Trong khi ở Anh, cán cân đang nghiêng hẳn về phía Manchester, thì ở Tây Ban Nha, cuộc đua vô địch vẫn là chuyện riêng giữa Real Madrid và Barca. Ở vòng 3 này, một bất ngờ lớn đã xảy ra khi Barca bị Sociedad cầm hòa 2-2 sau khi đã dẫn trước 2-0. Kết quả này giúp Real Madrid bứt lên dẫn trước 2 điểm so với đại kình địch, do trong trận đấu diễn ra sau đó, họ đã đánh bại Getafe 4-2 trên sân nhà. Cũng ở vòng này còn có hai cuộc đối đầu đáng chú ý giữa những đội thuộc nhóm thách thức. Kết quả là Villarreal cầm hòa Sevilla 2-2 dù chơi thiếu người suốt hơn một tiếng đồng hồ, còn Valencia đánh bại Atletico 1-0 trong trận ra mắt của tân binh đắt giá Falcao bên phía Atletico.

Ở Đức, Bayern Munich tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi hủy diệt Freiburg 7-0 trong trận đấu thuộc vòng 5. Trận này, riêng chân sút Mario Gomez đã ghi tới 4 bàn. Cũng ở vòng này, đương kim vô địch Dortmund bất ngờ để thua tân binh Hertha Berlin 1-2 ngay trên sân nhà. Trên bảng xếp hạng, Bayern Munich và Werder Bremen đang cùng dẫn đầu với 12 điểm, theo sau là Monchengladbach và Leverkusen với 10 điểm. Ở Pháp, Lyon vươn lên độc chiếm ngôi đầu sau chiến thắng với tỉ số tối thiểu trước tân binh Dijon, nhưng cách biệt với các đội bám sau là Lille, Toulouse và Rennes chỉ là 1 điểm.

Tuệ Minh