03:17 19/03/2012

Thanh khiết sắc hoa ban trên đất Hà thành

Vào mỗi độ tháng ba, hoa ban - loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc - lại bừng nở trên một số tuyến phố Hà Nội. Màu trắng pha sắc tím tinh khiết của hoa ban góp thêm hương sắc cho phố xá thị thành, khiến bao người tìm tới...

Vào mỗi độ tháng ba, hoa ban - loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc - lại bừng nở trên một số tuyến phố Hà Nội. Màu trắng pha sắc tím tinh khiết của hoa ban góp thêm hương sắc cho phố xá thị thành, khiến bao người tìm tới ngắm hoa hay chụp ảnh kỉ niệm.


 

Ban được trồng nhiều nhất dọc đường Bắc Sơn gần Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai hàng hoa ở đây đang dịp nở rộ làm sáng bừng không gian.


Hoa ban không có hương nhưng có vị, mỗi hoa có 4 - 5 cánh, nhị mầu hồng, gân mầu tím.


Nhị hoa có vị ngọt, quyến rũ nhiều loài côn trùng, nhất là các loài lấy mật như ong, bướm.


Vẻ thanh khiết của ban cuốn hút các bạn trẻ tới chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp bên hoa.


Buổi trưa, nhiều người cũng ra đây ngắm hoa, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.


Đôi bạn trẻ cùng nhau đi dạo dưới tán hoa ban. Loài hoa này cũng thường gắn với những huyền thoại về tình yêu của người Thái. Hoa ban làm đẹp mùa xuân, mùa hội hái hoa theo phong tục Thái trắng. Xưa kia Hội hoa ban chính là ngày hội lớn nhất của xứ Thái, ngày hội của tình yêu, của tuổi trẻ...


Một cánh hoa rơi rớt trên thân cây. Ban nở nhanh, cũng tàn nhanh. Hoa chỉ nở tầm một vài tuần, đến đầu tháng tư, hoa sẽ rụng hết.


Đoạn đường Thanh Niên cũng có một hàng hoa ban tím nở. Ngoài ra, cuối đường Trần Duy Hưng và công viên Nghĩa Tân cũng trồng loài hoa này.


Hơn chục cây ban tại đường Thanh Niên tỏa sắc khiến một góc đường sinh động hẳn lên trong những ngày thời tiết Hà Nội chưa hết u ám.


Cánh hoa rơi trên cỏ cũng đủ làm một đôi lứa yêu nhau phải ngẩn ngơ, góp nhặt cánh hoa kỉ niệm cho một thời tình yêu đẹp.


Chùm ảnh: Việt Thành