03:12 31/03/2011

Than cho… chín năm sau

Chợ ơi… Chợ là gì nhỉ?...

Chợ ơi… Chợ là gì nhỉ?...

- Ơ hay… cái ông này… Hôm nay ông có bị làm sao không đấy?

- Thưa rằng tôi chẳng làm sao…

- Thế sao đơn giản như cái… chợ mà ông cũng phải hỏi, phải than?

- Tôi không hỏi cho tôi mà tôi hỏi cho… cháu tôi. Tôi cũng không than cho hôm nay mà tôi than cho… chín năm sau…

- Thế nghĩa là thế nào? Ông càng nói tôi càng chẳng hiểu ra sao sất cả…

- Có gì mà không hiểu… Thế ông không nghe Sở Công Thương thành phố vừa trình một kế hoạch nâng cấp 489 chợ, mà theo đó thì từ nay đến năm 2020, thành phố sẽ xây dựng 162 trung tâm thương mại, 178 siêu thị và đại siêu thị đó sao…

- Chợ xập xệ thì phải nâng cấp, có gì mà ông phải hoắng lên. Chả lẽ ông cứ muốn chung thân với những cái chợ hôi hám à…

- Không phải thế… chợ xập xệ cải tạo thì đúng rồi, nhưng cải tạo mà biến thành siêu thị hết thì có nghĩa là chợ dân sinh có nguy cơ bị loại ra khỏi đời sống thành phố ông ạ. Thế là con cháu mình chỉ còn biết siêu thị…

- Siêu thị cũng tốt chớ sao…

- Thì tôi đâu có bảo siêu thị không tốt… Nhưng có phải ai cũng có đủ tiền để đi siêu thị… Và có phải cái gì siêu thị cũng có đâu… Lúc ấy, bọn trẻ muốn biết thế nào là chợ, cánh mình muốn ăn con tép riu, muốn hưởng cái không khí chợ có lẽ chỉ còn cách vào… bảo tàng… Mà chẳng có giao tiếp nữa thì rồi chúng mình dần dần cũng chẳng khác gì rô bốt là mấy ông nhỉ.

- Người ta đang tiến dần đến tự động hóa, rô bốt thì cũng tốt chớ sao.

- Thì tôi có nói rô bốt là không tốt đâu. Chỉ có điều không biết rồi thì mình điều khiển rô bốt, hay rô bốt nó điều khiển mình ông ạ.

Hai Còm