09:10 27/09/2012

Thăm vương quốc người lùn ở Trung Quốc

Trung Quốc có một ngôi làng trong đó cư dân chỉ toàn những người lùn, chiều cao dưới 1,3 mét. Họ lập ngôi làng để tránh sự kỳ thị và bắt nạt của người có tầm vóc bình thường, đồng thời hi vọng thu hút khách du lịch tới thăm một công viên chủ đề mà họ xây dựng.

Khu vực ngoại ô thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) có một ngôi làng trong đó cư dân chỉ toàn những người lùn, chiều cao dưới 1,3 mét. Họ lập ngôi làng để tránh sự kỳ thị và bắt nạt của người có tầm vóc bình thường, đồng thời hi vọng thu hút khách du lịch tới thăm một công viên chủ đề mà họ xây dựng.

 

Cư dân lùn xây nhà hình nấm để sống và mặc trang phục như trong truyện cổ tích. Làng là một cộng đồng tự cung tự cấp, có cả lực lượng cảnh sát và lính cứu hỏa.

 

Công viên chủ đề của họ có 100 nhân viên và phải tuân theo những quy định nghiêm ngặt. Wu Wei, người quản lý vương quốc người lùn, cho biết những ai làm việc tại công viên được nhận lương 1.000 nhân dân tệ/tháng (3,3 triệu đồng), được ăn ở miễn phí. Nhân viên có độ tuổi từ 18 đến 40.

 

Trong những ngày này, công viên chủ đề đang tấp nập chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ quốc gia từ ngày 1 đến 7/10.

 

Tại một góc công viên, một người lùn đang tập chống đẩy trước khi mở màn buổi trình diễn ca múa nhạc. Cách đấy vài km, một đàn voi cùng các loài thú khác đang luyện tập các trò biểu diễn như thổi sáo, nhảy trên trống…

 

Người lùn hát, nhảy và biểu diễn trò mỗi ngày hai lần cho du khách xem.

 

Người lùn trong trang phục tiên nữ.

 

Người lùn tiên nữ chờ đến lượt biểu diễn trong nhà nấm.

 

Những ngôi nhà nấm như trong truyện cổ tích.

 

Du khách đứng dưới ngắm người lùn biểu diễn.

 

Một người lùn tập chống đẩy chỉ bằng một tay.

 

Ban nhạc thú của vườn thú Xiang Jiang, Quảng Châu biểu diễn cho du khách xem.

 

 

Chùm ảnh: Internet

Thùy Dương