05:10 21/05/2011

Thậm cấp… chí nguy…

- Thậm cấp! Thậm cấp… Chí nguy! Chí nguy…

- Thậm cấp! Thậm cấp… Chí nguy! Chí nguy…

- Ông làm hề hay diễn tuồng ở đây đấy?

- Không hề cũng chẳng tuồng. Chuyện sát sườn sinh tử đây ông ơi.

- Khiếp! Sắp được vợ nhường cho chức… trưởng nhà hay sao mà hôm nay có cái mặt nghiêm trọng thế. Chuyện gì nói nghe coi đi.

- Tai nạn giao thông!

- Xì… ì… Ông mới ở nước ngoài về hay sao mà không biết mỗi năm nước mình có cả chục nghìn người chết vì tai nạn giao thông. Ông làm tôi tưởng chuyện gì cấp bách lắm chớ…

- Cả ngàn người chết mỗi năm mà không bức xúc sao.

- Bức xúc thì có, nhưng bao nhiêu năm hết giải pháp này đến giải pháp nọ mà rồi cũng chẳng chuyển biến được là bao. “Nóng” mãi rồi nó cũng phải… nguội.

- Nhưng thành phố vừa có cuộc họp khẩn về vấn đề này mà. Vì từ đầu năm đến nay tai nạn giao thông tăng vọt cả về số vụ, số người chết và bị thương.

- Thế có tìm ra nguyên nhân gì không?

- Theo Ban An toàn giao thông thành phố thì nguyên nhân chủ yếu do ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Ngoài ra còn có nguyên nhân do tổ chức giao thông chưa hợp lý, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường gây mất an toàn cho người tham gia giao thông…

- Nhưng có giải pháp gì không hả ông?

- Chủ tịch thành phố chỉ đạo phải làm ngay những việc cấp bách. Ví dụ như dựng dải phân cách, chấn chỉnh triệt để tình trạng biển báo giao thông không hợp lý, kiên quyết xử lý việc lấn chiếm lòng lề đường, kiểm soát chặt chẽ không để các “hung thần đường phố” như xe tải, xe ben, xe công-te-nơ tung hoành… Và nhất là phải đột phá vào ý thức chấp hành Luật Giao thông của người dân…

- Nhưng nhiều việc một lúc như thế liệu có làm được không.

- Tai nạn giao thông do nhiều nguyên nhân thì cần phải có giải pháp tổng thể chớ. Nhưng cái khác là lần này thành phố hạ quyết tâm phải chặn đứng thảm họa này. Thế cho nên tôi mới nói là “thậm cấp” chớ…

- Thế thì tốt quá ông ạ… Đã làm là phải làm tới nơi tới chốn, nếu không sinh nhờn thì lại là… “chí nguy”, ông ạ!

Hai Còm