12:19 24/12/2014

Thái Lan giành cúp nghẹt thở

Kiatisak Senamuang cuối cùng cũng làm được cái điều mà 12 năm trước anh đã làm được cùng đội tuyển Thái Lan là bước lên ngôi vị cao nhất tại AFF Cup, nhưng lần này là trên cương vị huấn luyện viên.

Kiatisak Senamuang cuối cùng cũng làm được cái điều mà 12 năm trước anh đã làm được cùng đội tuyển Thái Lan là bước lên ngôi vị cao nhất tại AFF Cup, nhưng lần này là trên cương vị huấn luyện viên. Một trận đấu đầy kịch tính trên sân Bukit Jalil và phải nhờ 2 bàn thắng ở những phút cuối cùng, Thái Lan mới có thể đăng quang.

Giành chiến thắng 2 - 0 ở trận chung kết lượt đi, Thái Lan tưởng chừng sẽ dễ dàng trong trận lượt về trên sân của Malaysia ngày 20/12. Thế nhưng, họ đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ phía Malaysia. Đội chủ nhà quyết tâm đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay từ những phút đầu tiên và cơ hội đã đến với đoàn quân HLV Dollah Salleh ngay ở phút thứ 5, khi trọng tài cho họ được hưởng quả penalty tranh cãi. Trên chấm phạt đền, tiền vệ Safiq Rahim đã thực hiện thành công, đưa Malaysia vượt lên dẫn trước 1 - 0. Sau bàn thua, Thái Lan dồn lên và liên tục gây sóng gió lên khung thành thủ môn Farizal Marlias.

Thế nhưng, điều cần nhất là một bàn thắng để tạo nên lợi thế thì các học trò HLV Kiatisak lại không thể làm được. Tấn công nhiều nhưng không thể tận dụng cơ hội, Thái Lan đã phải trả giá. Phút bù giờ thứ 2 hiệp 1, Malaysia đã nâng tỷ số lên 2 - 0 với cú đánh đầu của tiền vệ Indra Putra.

Thái Lan lên ngôi vô địch sau 12 năm chờ đợi. Ảnh: TTXVN


Sang hiệp 2, Thái Lan vẫn tiếp tục dâng cao đội hình nhằm tạo ra sức ép, nhưng hàng hậu vệ Malaysia đã thi đấu rất chắc chắn. Phút 57, Safiq Rahim đã khiến khán giả Malaysia trên sân Bukit Jalil nổ tung khi giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn 3 - 0 sau cú sút phạt hiểm hóc.

Nhưng trong tình thế khó khăn nhất, bản lĩnh của Thái Lan đã được thể hiện. Phút 82, tiền vệ Charyl Chappuis dứt điểm bồi ghi bàn ở góc hẹp, rút gắn tỷ số xuống 1 - 3. Để rồi phút 88, Chanathip tung cú sút xa cực mạnh làm tung nóc lưới Malaysia, ấn định tỷ số trận đấu 2 - 3. Với kết quả này, tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 4 - 3 nghiêng về phía Thái Lan, đồng nghĩa chiếc cúp vô địch chính thức về tay thầy trò HLV Kiatisak.

Vô địch lần này, Thái Lan đã cân bằng thành tích 4 lần vô địch Đông Nam Á (Tiger Cup - AFF Suzuki Cup) của Singapore. Còn với Kiatisak, anh đã trở thành người đầu tiên đăng quang trên cương vị HLV lẫn cầu thủ.

Đội tuyển Việt Nam đã giành giải thưởng Fair-play nhờ lối chơi cống hiến, đẹp mắt, cao thượng, với đông đảo các CĐV nước nhà đầy nhiệt tình, sôi động và thân thiện. Ban tổ chức giải cũng trao giải Cầu thủ hay nhất giải cho Chanathip Songkrasin (Thái Lan) và giải Vua phá lưới đã thuộc về Safiq Rahim (Malaysia) với 6 bàn.

VCK AFF Cup 2016, Myanmar và Philippines sẽ là hai đội đồng chủ nhà.


Minh Đăng